20 giờ ngày 24.1, Việt Nam - Nhật Bản: Đèo cao thì mặc đèo cao

24/01/2019 09:10

Tối nay, thầy trò ông Park sẽ tiếp tục hành trình kỳ diệu trên đất UAE với trận tiếp “ông kẹ” Nhật Bản.

Nhận định bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, 20h00 ngày 24/1:

Vẫn biết đối thủ trên cơ hoàn toàn với hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại trời Âu, nhưng nếu cứ thi đấu tự tin như ở trận thắng Jordan, thì không điều gì có thể cản bước các tuyển thủ tiếp tục đi đến chiến thắng.
Đội tuyển Việt Nam đã khiến tất cả đối thủ phải bất ngờ khi là đội bóng Đông Nam Á duy nhất có mặt ở vòng tứ kết. Chơi áp đảo hoàn toàn với những đòn tấn công khiến đối thủ chới với, các học trò của HLV Park Hang Seo đã làm người hâm mộ nức lòng, thậm chí tung hô đội tuyển Việt Nam đã đạt đến đẳng cấp châu Á. Tuy nhiên, nếu so với “người khổng lồ” Nhật Bản, trình độ và đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam vẫn còn kém rất xa!

Cứ nhìn vào lực lượng của đội bóng xứ Phù Tang sẽ thấy, dẫu HLV Hajime Moriyasu không thể triệu tập 2 ngôi sao đẳng cấp cao là Shinji Kagawa (Dortmund, chơi ở Bundesliga), và Shinji Okazaki (Leicester, chơi ở Premier League), nhưng hầu hết những gương mặt còn lại đều đã khẳng định được đẳng cấp ở các đội bóng châu Âu. Nói đâu xa, trong cuộc so kè với Saudi Arabia, 11 cầu thủ đá chính của Nhật Bản đều đang chơi bóng ở lục địa già! Còn về thành tích, đội tuyển xứ hoa Anh đào từng 4 lần đăng quang Asian Cup vào các năm 1992, 2000, 2004, 2011 và nhiều lần góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998 đến nay.

Đứng bên một “lão đại” đúng nghĩa của bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam dù đang rất tiến bộ nhưng vẫn chưa thể so bì với đối thủ. Vì thế, giới chuyên môn đã ví von cuộc đối đầu này giống hình ảnh “châu chấu đá xe” và không mấy tin thầy trò ông Park sẽ gây được bất ngờ ngay cả khi Nhật Bản đang gặp một số vấn đề về lực lượng khi “sát thủ” Yoshinori Muto (Newcastle) bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng, còn hậu vệ cánh Hiroki Sakai (Marseille) đang dính chấn thương.

Trước cuộc so kè Việt Nam - Nhật Bản, trong lúc các “anh hùng bàn phím” đang mải “chém gió” trên các trang web cá nhân khi cho rằng thầy trò ông Park Hang Seo sẽ biến tuyển Nhật Bản thành… món sushi ngon miệng, thì ngược lại, các tuyển thủ lại rất tập trung và tỉnh táo trước giờ G.

Tuyển thủ Hồng Duy chia sẻ: “Có lẽ người hâm mộ đang quá hưng phấn khi Việt Nam lọt vào tứ kết. Nhưng chúng tôi đều biết Nhật Bản là đội tuyển rất mạnh của châu Á lẫn thế giới, nên sẽ phải nhập cuộc với sự tôn trọng lẫn thận trọng cao nhất, nhưng không vì vậy mà chúng tôi ngán ngại họ. Anh em chúng tôi đã xác định, cứ vào trận là chiến hết mình, còn kết quả thế nào là chuyện của sau 90 phút hoặc 120 phút thi đấu”. Riêng trung vệ Duy Mạnh bày tỏ: “Đá với Nhật Bản là xác định cửa rất khó, nhưng bóng chưa lăn thì cả hai đội đều có cơ hội ngang nhau mà thôi”.

Vâng, khi các tuyển thủ thoải mái, tự tin nhập cuộc, cộng thêm một hàng thủ chắc chắn làm điểm tựa, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thủ hòa đối thủ để đưa trận đấu về loạt đá luân lưu và vượt qua “con đèo” mang tên Nhật Bản.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    20 giờ ngày 24.1, Việt Nam - Nhật Bản: Đèo cao thì mặc đèo cao