Quốc phòng

Sáng mãi truyền thống bộ đội biên phòng

NGUYỄN THẢO 03/03/2024 06:00

Rời quân ngũ trở về đời thường, những người lính biên phòng quê Hải Dương năm xưa vẫn giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

00:00

bienphonnn-2-(1).jpg
Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng vào ngày 22/2 vừa qua

Góp sức xây dựng quê hương
Cựu chiến binh Phạm Xuân Đĩnh ở xã Nghĩa An (Ninh Giang) nhập ngũ đầu năm 1968 và được biên chế vào Tiểu đoàn Thanh Xuyên, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tại Trạm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ở một địa bàn rộng, phức tạp, những người lính biên phòng như ông Đĩnh luôn xác định rõ tư tưởng “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”. Ông vẫn ghi nhớ kỷ niệm cùng đồng đội bắt toán biệt kích Mỹ hay những lần vây bắt, truy quét quân địch đầy cam go, khốc liệt. Xuất ngũ trở về quê hương, ông Đĩnh tích cực tham gia nhiều phong trào của địa phương.

Ông có hơn 20 năm tham gia công tác ở nhiều vị trí trong thôn, xã. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghĩa An. Dù trên cương vị nào, ông Đĩnh luôn là tấm gương sáng về sự nhiệt tình, trách nhiệm, được người dân địa phương quý trọng. Với phương châm sống vui, sống khỏe và có ích, ông Đĩnh đã phát động nhiều phong trào văn nghệ, thể thao phù hợp với người cao tuổi, qua đó đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ông còn trích một phần lương để tặng quà, động viên người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi khó khăn trong xã.

Ông Đĩnh cho biết: “Giữ lời thề với đồng đội nếu còn sống trở về sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, chúng tôi quyết giữ tinh thần và ý chí của người lính ngay ở thời bình”.

cuubodoibienphong.jpg
Cựu bộ đội biên phòng Phạm Văn Liền quê ở xã Bạch Đằng, Kinh Môn (bên trái) trò chuyện, ôn lại kỷ niệm cùng đồng đội tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Nhiều cựu bộ đội biên phòng năng động, dám nghĩ, dám làm trở thành gương điển hình phát triển kinh tế giỏi. Điển hình như ông Nguyễn Mạnh Cường ở TP Hải Dương, hiện là Giám đốc Xí nghiệp nhựa Hồng Hà. Ông Cường từng được biên chế vào Bộ Tư lệnh Công an vũ trang, sau đó được điều về Cảng Chùa Vẽ (TP Hải Phòng). Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông Cường đã quyết tâm theo nghề truyền thống của gia đình về sản xuất nhựa. Năm 1999, ông đầu tư dây chuyền, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, cơ sở của ông tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập ổn định. Sản phẩm không chỉ được xuất bán ở trong nước mà còn tiêu thụ ở nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thắm tình đồng đội

phamxuandinh.jpg
Cựu bộ đội biên phòng Phạm Xuân Đĩnh ở xã Nghĩa An (Ninh Giang) là tấm gương sáng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Hải Dương tiền thân là Hội đồng ngũ năm 1959 được thành lập vào năm 1989 với 5 hội viên. Trải qua 35 năm hoạt động, đến nay Ban Liên lạc có gần 2.000 hội viên tham gia ở Ban Liên lạc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 2 hội đồng ngũ. Trong đó, nhiều cựu cán bộ, chiến sĩ biên phòng được bầu giữ các vị trí như Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã, phường, thị trấn, Trưởng thôn, khu dân cư… vẫn miệt mài đóng góp cho công việc chung ở địa phương.

Cựu bộ đội biên phòng Vũ Mạnh Khởi ở phường Hải Tân (TP Hải Dương), hiện là Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Hải Dương là tấm gương sáng cho đồng đội và thế hệ sau. Ông Khởi nhập ngũ năm 1975 và được biên chế vào lực lượng công an vũ trang Quảng Ninh, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại khu vực Móng Cái. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông tích cực tham gia hoạt động ở Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh, cùng các thành viên phát triển tổ chức, hội viên, chú trọng các hoạt động tình nghĩa, quan tâm, thăm hỏi hội viên khó khăn, động viên hội viên phát triển kinh tế….

Dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), Ban Liên lạc cấp tỉnh, huyện đều tổ chức hoạt động giao lưu, gặp mặt, thăm viếng nghĩa trang, tặng quà cho cựu quân nhân bộ đội biên phòng, thân nhân gia đình liệt sĩ… Ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: "Ngày truyền thống là dịp để các đồng chí, đồng đội gặp gỡ, ôn lại truyền thống, động viên nhau tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất người chiến sĩ cách mạng trong cuộc sống đời thường. Đồng thời thể hiện tốt chính sách hậu phương quân đội của địa phương đối với những người lính biên phòng năm xưa, làm yên lòng bộ đội biên phòng Hải Dương đang công tác trên mọi miền Tổ quốc”.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Bộ đội Biên phòng - lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3/3 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng. Vào ngày 17/6/2003, Quốc hội đã lấy ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Sáng mãi truyền thống bộ đội biên phòng