Rằm giêng đi lễ chùa làng

14/02/2014 09:35

Rằm giêng đi lễ chùa làng
Lặng trong hương khói đèn nhang nhập nhòa
Lầm rầm khấn vái xuýt xoa
Cầu cho làng xóm vẫn là làng xưa

Vẫn đằm nắng, vẫn ngọt mưa
Qua bao giông gió như chưa mất gì
Đồng xa lúa vẫn xanh rì
Gái làng thì vẫn nhu mì, nết na
Người làm gần, người làm xa
Đồng tiền phân bạc về nhà bình yên
Mồ hôi đổ xuống đồng điền
Bát cơm nhận lại chẳng phiền lụy ai
Tháng giêng vẫn cứ rộng dài
Tiếng chim ríu rít thức ngoài bờ tre
Cầu cho xuân lại sang hè
Tứ thời mưa thuận gió hòa. Người đi...
Cầu xin... Bồ Tát từ bi
Cầu xin... Thần thánh hãy vì người dân
Tai bay, vạ gió... xoay vần
Cũng không xoay được làm thân phận Người.


HÀ CỪ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rằm giêng đi lễ chùa làng