Quan trọng là lòng thành kính, biết ơn

04/04/2023 21:50

Chuẩn bị đến Tết Thanh minh, chị Thùy tất tả tìm đến nhà ông Tài làm nghề thầy cúng.

Nghe nói ông thầy này cao tay lắm. Nhà ai làm lễ nhập trạch, động thổ hay cất nóc đều tìm đến thầy. Năm nay cu Khoa nhà chị học lớp 9, năm cuối cấp nên chị muốn nhân dịp này nhờ thầy làm lễ, cúng khấn kêu cầu các cụ về chứng giám và phù hộ cho con trai đỗ vào trường như ý nguyện. Sau một hồi châm hương, gõ mõ, lầm rầm khấn vái, thầy phán:

- Mộ các cụ tam đại nhà chị bị động đấy. Mộ động thế này, các cụ không phạt cho mới lạ.

Chị Thùy nghe thế thì lo lắng:

- Trăm sự nhờ thầy, thầy lo cho nhà con với ạ!

Thầy gật gù, gieo quẻ:

- Về mà lo chuẩn bị lễ lạt đầy đủ đi nhé. Rồi hôm này thấy đến làm lễ tạ cho. Có thầy sửa sang, mồ mả sẽ yên đẹp.

Dứt lời, thầy đưa cho một tờ giấy ghi dài dằng dặc những thứ cần sắm sửa. Mang danh sách đó đi mua, bà Thân bán hàng mã tính hết gần 2 triệu đồng. Chị Thùy bấm bụng, mở ví rút tiền ra trả. Thôi thì có cúng lễ cẩn thận vẫn hơn. Hôm cúng Thanh minh, anh Thọ bất ngờ thấy có thầy cúng đến nhà cùng la liệt đồ lễ. Đợi lúc thầy Tài về rồi anh mới bực tức bảo:

- Tết Thanh minh quan trọng là sự thành kính biết ơn, tưởng nhớ tới tổ tiên chứ không phải lễ to, tiền vàng em chất hàng bao thế này. 

Thấy chồng nóng giận, chị Thùy vội phân trần:

- Nhưng thầy bảo mộ nhà ta bị động. Cả năm mới có một cái Tết Thanh minh nên em muốn làm cho chu đáo. 

- Lễ nghĩa cũng gọi là mang tính tượng trưng thôi chứ. Hàng bao vàng mã thế kia bao giờ mới hóa hết.

Vừa mất công, mất của lại bị chồng mắng, chị Thùy mang gương mặt lầm lì vào bếp vừa dọn dẹp vừa lụng bụng làm cho mấy bố con cũng không vui. Bà Chiềm hàng xóm sang chơi, nghe chuyện mới lựa lời khuyên giải:

- Tôi thấy anh Thọ nói đúng đấy. Thanh minh là dịp gia đình, anh em sum họp, con cháu cùng đi tảo mộ, làm cơm cúng gia tiên với tấm lòng tưởng nhớ tổ tiên chứ không cứ phải lễ to, lễ lớn rồi cầu xin điều nọ điều kia vừa tốn kém lại không cần thiết. Mà ông thầy cúng đó đến nhà ai chả nói là có mộ bị động. Ông ấy móc nối kinh doanh với nhà bà Thân vàng mã đấy mà. Thôi, có việc gì lần sau hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất vẫn hay hơn.

Chị Thùy chợt hiểu ra. Chỉ vì mê tín mà chị đã làm ảnh hưởng đến không khí gia đình và làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của ngày Tết Thanh minh. Chị cầm chiếc làn đã để sẵn bó hoa cúc vàng cùng với ít đồ lễ chay trong đó rồi rảo bước cùng hai bố con ra nghĩa trang. Chị châm hương, chắp tay thành kính. Mùi khói hương trầm ấm phảng phất làm dịu đi bao ý nghĩ...

THANH HÒA


(0) Bình luận
Quan trọng là lòng thành kính, biết ơn