Xem - Nghe - Đọc

Phương Mỹ Chi hát "Em là hoa hồng nhỏ" bằng ngôn ngữ ký hiệu tặng thầy cô

Theo Tuổi trẻ 20/11/2023 21:16

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phương Mỹ Chi thực hiện clip hát ca khúc Em là hoa hồng nhỏ bằng ngôn ngữ ký hiệu tặng thầy cô gây chú ý trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi kể lại những kỷ niệm đáng nhớ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam - Ảnh: NVCC

Phương Mỹ Chi kể lại những kỷ niệm đáng nhớ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Phương Mỹ Chi cho biết cô thực hiện clip hát bằng ngôn ngữ ký hiệu vì cảm động trước tình cảm bao la của thầy cô. Thầy cô không ngại khó khăn, không phân biệt đối với bất kỳ học sinh nào, kể cả những học sinh bị khiếm khuyết.

Thầy cô như ba mẹ thứ hai của Phương Mỹ Chi

Năm nay là một năm khá đặc biệt đối với Phương Mỹ Chi. Cô chính thức là sinh viên năm nhất của Trường đại học Swinburne Vietnam.

Phương Mỹ Chi cho biết cô rất hào hứng, nguồn năng lượng tràn đầy khi bước sang môi trường mới, có thêm nhiều bạn mới và được học nhiều thầy cô mới.

Mỗi năm đến dịp 20/11, nếu không vướng lịch trình, Phương Mỹ Chi sẽ về trường cũ thăm thầy cô. Những lúc bận, cô gửi hoa và tin nhắn chúc mừng thầy cô.

“Mỗi lần ghé thăm thầy cô, cho dù Chi có đi bao lâu, bao xa thì tình cảm của thầy cô vẫn rất chân thành.

Gặp lại thầy cô, Chi vẫn thấy mình nhỏ bé như cô học sinh ngày nào.

Thầy cô gần gũi, thân thương như người nhà, Chi có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình cho thầy cô nghe. Thầy cô như ba mẹ thứ hai của mình vậy đó” - Phương Mỹ Chi chia sẻ cảm xúc.

Mới đây, Phương Mỹ Chi ra mắt albumVũ trụ cò bay- đây là sản phẩm thể hiện rõ nét tấm lòng của cô đối với tình yêu văn học nói chung và thầy cô nói riêng.

Hôm tổ chức buổi công bố album, nữ ca sĩ mời thầy cô của mình đến dự, để chứng kiến sự trưởng thành trong âm nhạc.

Phương Mỹ Chi nói: “Càng lớn Chi nhận thấy trách nhiệm rất lớn của thầy cô. Chi mong thông qua âm nhạc để tri ân thầy cô, lan tỏa các giá trị đẹp đến với mọi người”.

Trước khi làm ca sĩ, Phương Mỹ Chi thích làm cô giáo

Phương Mỹ Chi khẳng định cô có được như ngày hôm nay một phần nhờ công ơn của thầy cô. Cô kể có rất nhiều kỷ niệm khi học tiểu học tại một trường ở quận 8 (TP Hồ Chí Minh).

Thời điểm đó, Chi tham gia đội văn nghệ, đội trống của trường. Mỗi sáng thứ hai chào cờ, Phương Mỹ Chi đều xung phong hát tặng thầy cô những bài hát dân ca.

Phương Mỹ Chi luôn năng động trong các hoạt động của trường, của lớp - Ảnh: NVCC

Phương Mỹ Chi luôn năng động trong các hoạt động của trường, của lớp

“Mỗi lúc giải lao, các thầy cô cũng hay yêu cầu Chi hát dù lúc đó Chi chưa từng là ca sĩ. Đây là kỷ niệm đi theo suốt cuộc đời Chi” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi nhắc về thầy cô nhớ nhất, Phương Mỹ Chi kể ngay về cô Linh - dạy Chi lớp 4 - có giọng đọc truyền cảm.

Chi cũng hay xúc động khi nghe cô đọc văn. Cô Linh cũng là người truyền cảm hứng cho Chi thích thú với văn học.

Phương Mỹ Chi bật mí cô thích làm cô giáo trước khi làm ca sĩ. Khi ở nhà với các em, Phương Mỹ Chi hay đóng vai cô giáo.

Còn về tật xấu, Phương Mỹ Chi nói cô rất thích ăn bánh tráng. Điều đặc biệt Chi không thích ăn bánh tráng trong giờ ra chơi mà thích ăn trong giờ học.

Vì vậy có lần Chi bị cô bắt gặp khi trong miệng còn bánh tráng. Từ đó bị cô cho vào tầm ngắm, dời lên bàn đầu ngồi.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phương Mỹ Chi gửi lời chúc đến tất cả thầy cô giáo luôn có nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Phương Mỹ Chi hát "Em là hoa hồng nhỏ" bằng ngôn ngữ ký hiệu tặng thầy cô