Phụ nữ Tứ Kỳ tri ân người có công

27/07/2022 15:46

Nhiều năm gần đây, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tứ Kỳ luôn quan tâm tri ân người có công tại địa phương.


Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Kỳ dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ xã

Qua thống kê sơ bộ, trong dịp này, các cấp Hội LHPN trong huyện trao quà đến gần 100 gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng. Cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ gần 1,4 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" huyện. Toàn huyện huy động khoảng 250 cán bộ, hội viên tham gia dọn nghĩa trang liệt sĩ, trồng cây, hoa, tham gia phục vụ lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại các địa phương…

Dù đã 90 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Chúp ở thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) luôn mừng vui khi đón các đoàn đến thăm hỏi. “Mỗi lần có đoàn đến thăm, tôi thấy mẹ vui lắm, nắm chặt tay các anh chị trong đoàn. Sự quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ giúp mẹ tôi vơi bớt phần nào nỗi nhớ người con liệt sĩ, gia đình chúng tôi cũng yên tâm hơn về sức khỏe mẹ”, chị Hà Thị Hoa (sinh năm 1979), con dâu bà Chúp cho biết. 

Bà Chúp có 5 người con, trong đó liệt sĩ Nguyễn Thị Chíp (sinh năm 1953, mất năm 1971) là con gái cả, hy sinh tại Quảng Trị khi mới 18 tuổi.

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ hiện nay có bia mộ của liệt sĩ Nguyễn Công Cất (sinh năm 1941, mất năm 1969) là bố chị Nguyễn Thị Nhụ ở thôn Ngọc Lâm. Tuy nhiên, đây chỉ là bia mộ tượng trưng, gia đình chị chưa có điều kiện tìm kiếm hài cốt của ông. Chị Nhụ là con cả của liệt sĩ Cất, ngày gia đình nhận được tin ông mất chị mới 5 tuổi, em gái vẫn còn trong bụng mẹ. Nhờ sự tần tảo của mẹ, hai chị em được ăn học trưởng thành. “Những ngày này, tôi tích cực tham gia thăm hỏi thân nhân người có công, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ để chia sẻ với những hoàn cảnh như gia đình mình. Nhờ sự hy sinh của bố và những người khác, mẹ con tôi đã có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Chúng tôi rất tự hào và biết ơn thế hệ cha ông”, chị Nhụ chia sẻ.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ năm nay, các cấp Hội LHPN xã Tân Kỳ đã trao 16 suất quà tổng trị giá hơn 5 triệu đồng đến các gia đình chính sách trong xã. Hội cũng tổ chức dọn dẹp, cắt tỉa đường hoa, phối hợp tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã…

Công tác tri ân người có công được các cấp Hội LHPN trong huyện thực hiện tích cực tại nhiều địa phương. Xã Minh Đức cũng là địa phương tiêu biểu của huyện về công tác chăm lo người có công. Trong dịp này, xã Minh Đức tặng gần 450 suất quà (mỗi suất từ 200.000-500.000 đồng) tới người có công và thân nhân người có công trong xã. Số quà được trích từ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" xã. Cán bộ Hội LHPN xã có vai trò quan trọng vận động cán bộ, hội viên, người dân chung tay. Trước khi phát động, quỹ chỉ có hơn 10 triệu đồng, nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần, quỹ đã nhận được khoảng 340 triệu đồng. Dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ xã tích cực tham gia các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình người có công, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ...

Chị Vũ Thị Bền, Chủ tịch LHPN huyện Tứ Kỳ cho biết toàn huyện có 4.167 liệt sĩ qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có hơn 2.000 thương binh, bệnh binh, 1.042 người nhiễm chất độc hóa học, 481 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nắm rõ hoàn cảnh của các gia đình người có công, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN trong huyện thường xuyên vận động hội viên và nhân dân giúp đỡ việc nhà, phối hợp hỗ trợ về nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, tặng trên 3.000 suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng đến người có công, gia đình chính sách, trẻ em, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn...

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ nữ Tứ Kỳ tri ân người có công