Ôi! Con trai tôi chọn nghề giáo viên mầm non...

01/07/2023 15:00

Con trai chọn làm giáo viên mầm non cũng được miễn là phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Anh Bàng đi xây về tới cổng đã nghe thấy tiếng thằng Bắc vừa khóc nức nở vừa gào lên với mẹ:

- Con không bị điên. Mẹ đừng có nói thế!

Giọng chị Mùa, vợ anh, cũng cao vút lên:

- Mày bị điên mới thế, hiểu chưa? Tao thật thất vọng...

Thấy anh Bàng về, chị Mùa xả tức giận lên chồng:

- Đây rồi, anh về mà xem con anh đi. Sao mà nó lại điên như thế này được chứ?

Anh Bàng bình tĩnh:

- Có chuyện gì mà hai mẹ con ầm ĩ cả lên thế, không biết xấu hổ với hàng xóm à? Đầu đuôi câu chuyện làm sao, em nói anh nghe xem nào?
- Thằng Bắc mất trí rồi anh ạ. Nó điên rồi - chị khóc nấc lên.

Thằng Bắc mặt cũng đỏ văng:

- Bố xem mẹ nói con thế có được không? Mấy đứa bạn con mà nghe thấy thì con chết quách đi cho rồi.

- Thế làm sao, con nói đi nào - anh Bàng nhẹ nhàng bảo con.

- Con bảo con sẽ đăng ký vào trường sư phạm khoa mầm non. Con thích làm giáo viên mầm non. Thế là mẹ bảo con bị điên.

- Đấy anh thấy chưa. Họa có mà điên thì con trai như nó mới đi làm giáo viên mầm non. 

- Mẹ ở nhà sao biết hết được? Có nhiều giáo viên mầm non là nam giới. Con thích trẻ con và con thấy hợp với nghề ấy. Thế là mẹ bảo con bị nọ bị kia. Mẹ nói thế là đang xúc phạm con đấy.

- Mày làm nghề đấy đứa con gái nào dám lấy mày hả con?

- Con mạnh khoẻ, bình thường, làm việc con thích thì sao mà không ai lấy?

- Bình thường thì phải làm việc cho ra dáng nam giới chứ ai đi vắt mũi, chùi đít cho mấy đứa trẻ thế hả?

- Đấy chỉ là việc nhỏ trong sinh hoạt, còn bây giờ chương trình đổi mới, trường mầm non cũng có chương trình riêng, đòi hỏi năng lực sư phạm và yêu nghề thì mới dạy được. Mẹ đừng có khinh thường thế!

Anh Bàng gật gù khi nghe con nói:

- Con nó nói đúng đấy. Em cứ tùy con chọn nghề vừa phù hợp với sức khoẻ, lực học vừa hợp với sở thích của nó đi. Có thế sau này nó mới yêu và gắn bó với nghề được. Bố ủng hộ quyết định của con. Con cứ làm tốt những điều mình thích là được. 

Thằng Bắc vui vẻ đi vào. Quay sang vợ, anh Bàng trách nhẹ:

- Giờ không còn kiểu cha mẹ chọn nghề cho con đâu. Em nói thế đúng là xúc phạm con đấy. Em nhìn nhà cô Hà kia kìa, cứ chê con học dốt, có thi cũng chẳng được nên vừa rồi nó bỏ luôn không thi tốt nghiệp THPT đấy.

Chị Mùa ngậm ngùi:

- Nhưng em cứ thấy nó sao sao ấy...

- Sao giăng gì. Nó thích nghề gì thì cho nó chọn trường đó, huống chi đó cũng là một nghề tốt. Nó sẽ tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Có khuyên thì cũng phải nhẹ nhàng...

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ôi! Con trai tôi chọn nghề giáo viên mầm non...