Nơi tôi sinh

13/04/2023 10:13

Tôi muốn một lần viết được những câu thơ/Về nơi tôi sinh Đồng Chua, Xóm Mới/Nơi tuổi thơ bà tôi đứng đợi/Ngõ vắng, đồng xanh mỗi buổi tan trường...

Tôi muốn một lần viết được những câu thơ
Về nơi tôi sinh Đồng Chua, Xóm Mới
Nơi tuổi thơ bà tôi đứng đợi
Ngõ vắng, đồng xanh mỗi buổi tan trường.

Tôi ước mong nặng nghĩa quê hương
Cất tiếng thành thơ như lời ru của mẹ
Tên xóm tên làng rung trong tim khe khẽ
Dẫu chẳng cao sang, bay bổng mỹ miều.

Đường Phùng Nghinh gió lộng mỗi chiều
Dịu ngát hương quê mỗi mùa lúa chín
Tiếng em gái cười giòn tan bên giếng
Nước trong xanh in bóng mái đình.

Mỗi chiều buông sao sớm lung linh
Chuông chùa thả hồn quê vào thương nhớ
Đèn rực sáng đường qua kẻ chợ
Sắc quê hương rạng rỡ giữa yên bình…

Đã bao lần đứng trước các anh linh
Nơi đài hương có sao vàng năm cánh
Con chữ rung lên trước hàng bia lạnh
Bi tráng liệt oanh, thơ bỗng nghẹn lời!

Đã bao lần những câu thơ của tôi
Muốn cất cánh bay giữa quê mình như thế
Những con chữ cứ nghẹn ngào ứa lệ
Những câu thơ không chở nổi tình người!

VŨ KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi tôi sinh