Nhớ một thời áo trắng

06/06/2021 17:51

Tôi lại tìm về trang ký ức tuổi thơ/Những kỷ niệm của một thời áo trắng/Mùa hạ chia ly phượng rực hồng trong nắng/Vẫn lặng lẽ buồn ngăn ngắt tím bằng lăng.

Tôi lại tìm về trang ký ức tuổi thơ
Những kỷ niệm của một thời áo trắng
Mùa hạ chia ly phượng rực hồng trong nắng
Vẫn lặng lẽ buồn ngăn ngắt tím bằng lăng.

Nức nở ve kêu sao thổn thức trong lòng
Ngày mai thôi mình không còn chung lối
Và cũng hết tuổi học trò khờ dại
Ngã rẽ cuộc đời, mỗi ngả chúng mình đi.

Ai nhớ, ai quên những buổi chiều hè
Bên mái trường xưa, trên con đường nắng
Bạn bè tôi giờ đã thành xa vắng
Có nhớ những ngày chắp cánh ước mơ?

Tôi hôm nay lại lái tiếp con đò
Vẫn nhớ về dòng sông xưa, bến cũ
Tiếng đò thày đưa, lời cô ru êm ả
Lại ùa về neo đậu mãi trong tôi.

Thời học trò áo trắng đã xa xôi!

ĐOÀN THỊ NGUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ một thời áo trắng