Pháp luật

Người đàn ông hoàn lương ở Tứ Kỳ "ôm" ruộng hoang để làm giàu

NGHĨA AN 05/08/2024 08:00

Hiếm người có đủ bản lĩnh, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, làm lại cuộc đời như anh Nguyễn Văn Thái (34 tuổi) ở thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Từng đi tù vì tàng trữ ma túy, nay anh Thái "ôm" ruộng hoang để khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

00:00

anhthai.jpg
Anh Thái nhận canh tác hơn 18 ha ruộng bỏ hoang ở thôn Thái An, xã Quang Phục (Tứ Kỳ)

Đoạn đời “nhúng chàm”

Cùng với cán bộ Hội Phụ nữ xã Quang Phục, chúng tôi đến thăm khu vực cánh đồng triều trũng ở thôn Thái An. Nhìn vào những thửa ruộng vuông vắn, bằng phẳng ít ai nghĩ rằng nơi này từng bị bỏ hoang, cỏ dại mục um tùm, mảnh sành vương vãi khắp nơi, chuột hoành hành.

Cánh đồng đang được hồi sinh từng ngày đều là nhờ sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm của anh Nguyễn Văn Thái (34 tuổi) ở thôn Thái An, xã Quang Phục. Vừa lội ruộng đắp bờ, anh Thái vừa trò chuyện chúng tôi. Tay chân lấm lem bùn đất, gương mặt đen sạm nên nhìn anh Thái chững chạc hơn so với tuổi.

Có lẽ vì vẫn mặc cảm với quá khứ nên lúc đầu anh có chút ngại ngùng khi nhắc lại chuyện cũ. Dần dần cởi mở, anh Thái kể lại từng bị phạt 1 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ sự động viên của gia đình, chính quyền địa phương anh đã cố gắng cải tạo tốt và nhanh chóng chấp hành xong bản án.

Sau khi trở về địa phương, anh Thái luôn mặc cảm, tự ti. Anh sợ mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, kỳ thị. Vì thế, thời gian đầu, anh hạn chế đi ra ngoài, tiếp xúc với mọi người. Lúc đó cuộc sống gia đình anh rất túng thiếu, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân anh lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng anh vẫn quyết tâm từ chối mọi lời rủ rê làm việc phạm pháp. Anh không cho phép bản thân mắc lại sai lầm và phải làm lại cuộc đời bằng được.

Cuối năm 2023, thấy nhiều người bỏ ruộng, anh Thái tới từng hộ xin thuê, mượn, gom thành ruộng lớn. Được một số đoàn thể ở địa phương tạo điều kiện, anh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư cải tạo đất, mua máy móc để phát triển kinh tế. Anh Thái chia sẻ: "Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông nên rất hiểu việc đồng áng, cấy cày. Về quê thấy bà con mình bỏ hoang nhiều diện tích tôi thấy rất lãng phí. Đi đâu cũng không bằng quê mình nên tôi muốn về quê gây dựng kinh tế ngay từ chính mảnh đất ông cha, từ chính cây lúa".

Vượt khó khởi nghiệp

nguoidaanan.jpg
Một số người dân địa phương có việc làm thời vụ trên những mảnh ruộng hoang do anh Thái gom lại, cải tạo

Những ngày đầu bắt tay vào cải tạo ruộng, anh Thái gặp không ít khó khăn. Khu cánh đồng rộng hơn 18 ha đã bỏ hoang hơn 10 năm nay nên anh Thái đầu tư không ít tiền của, công sức để cải tạo. Anh chủ động làm bờ, chia ô thửa, kéo nguồn nước tưới để canh tác thuận lợi. Nhớ lại quãng thời gian vật lộn với từng tấc đất, anh cho biết: "Người ta muốn rũ ruộng ra còn tôi lại muốn ôm vào. Thấy tôi không quản đêm ngày đổ mồ hôi để cải tạo khu đồng hoang, ai nấy đều lắc đầu lo ngại”.

Kiên trì bám ruộng, bám đồng, có máy móc hỗ trợ trong quá trình sản xuất nên đất không phụ công người. Ruộng tập trung lớn nên có thể thực hiện chuyên canh lúa “đồng trà, cùng giống” thuận lợi cho sản xuất hàng hóa. Vụ đông xuân năm 2024 (cũng là vụ đầu tiên) anh Thái tập trung cấy giống lúa Khang dân, năng suất đạt 2,3-2,4 tạ/sào. Anh chủ động tìm đầu ra, liên kết thương lái trong vùng để bán. Quần quật làm việc không ngơi tay, vụ mùa đầu tiên tuy nguồn lãi thu từ cây lúa chưa nhiều song anh coi đây chính là động lực để tiếp tục gắn bó với ruộng đồng.

Ngày mùa, anh Thái thuê 3 lao động làm thời vụ. Sẵn có máy móc, phương tiện, làm xong việc nhà, anh còn đi làm thuê cho bà con trong xã. Nguồn thu từ gặt lúa, làm đất thuê mỗi vụ cũng không nhỏ. Lợi nhuận tích luỹ được, anh Thái tiếp tục dành mở rộng diện tích đất canh tác. “Có những ngày đi làm về, hai tay chai sạn, đau nhức vì cầm cuốc, cầm liềm nhiều nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và thanh thản lắm”, anh Thái nói.

Ông Nguyễn Văn Thụy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thái An cho biết: “Sau khi chấp hành xong án tù trở về địa phương, anh Thái đã tích cực khắc phục ruộng hoang, làm kinh tế thể hiện tốt trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng”.

Vụ đông xuân năm 2024, toàn xã Quang Phục khắc phục được 20 ha ruộng bỏ hoang, riêng anh Thái đã nhận khắc phục hơn 18 ha, nhiều nhất xã, bước đầu mang lại thu nhập cho gia đình.

NGHĨA AN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người đàn ông hoàn lương ở Tứ Kỳ "ôm" ruộng hoang để làm giàu