Ngỡ ngàng bên trong tiểu chủng viện bị lãng quên ở Gia Lộc
VĂN TUẤN•21/10/2024 10:20
Nét kiến trúc độc đáo ẩn hiện trong đám dây leo chằng chịt càng khiến Tiểu chủng viện Ba Đông ở xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc (Hải Dương) trở nên huyền bí, cổ kính dù bị bỏ hoang nhiều năm qua.
Tiểu chủng viện Ba Đông sau nhiều năm bị bỏ hoangTiểu chủng viện là nơi đào tạo tu sĩ (giống như cấp tiểu học) trước khi học lên đại chủng viện để trở thành thành linh mụcTiểu chủng viện Ba Đông được xây dựng từ thế kỷ 19 cùng với chủng viện ở Kẻ Sặt và Đông XuyênTiểu chủng viện bị bỏ hoang từ giữa thế kỷ trước. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang Trần Thị Bích Xòe, năm 2006, địa phương đã sửa chữa một phần tiểu chủng viện để làm nơi học tập của nhà trường. Năm 2019, tiểu chủng viện được trao trả lại cho Tòa Giám mục Hải Phòng quản lýĐây cũng là tiểu chủng viện lớn còn dấu vết đến ngày nayDo nhiều năm bị bỏ hoang, đến nay khuôn viên tiểu chủng viện đã xuống cấp nghiêm trọngCác bức tường hầu như đã bị rạn nứt, phần mái hư hỏngToàn bộ khu nhà chằng chịt các đám dây leo. Những cây dại mọc trên mái nhà theo thời gian rễ đã vươn dàiTuy đã xuống cấp trầm trọng song khuôn viên tiểu chủng viện vẫn giữ được kiến trúc nhà 2 tầng hình chữ U độc đáoBên trong còn nhiều dấu tích kiến trúc đặc trưng của những ngôi nhà thờ Công giáoChính vì kiến trúc độc đáo cộng thêm sự hoang tàn do nhiều năm bị lãng quên này, khuôn viên âm u của Tiểu chủng viện Ba Đông thu hút nhiều tay máy tìm đến thực hiện những bộ ảnh mang phong cách ma mị, kỳ bíVĂN TUẤN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.