Dành cho người yêu thơ

Nghiêng

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN 27/01/2025 07:30

Người về nơi ấy còn mong. Tôi mang nghiêng cả nỗi lòng xôn xao...

tren-vai-nguoi-yeu-1.jpg
Em nhè nhẹ thở bên vai.Con đường khuất nẻo những ngày còn không...

Em nhè nhẹ thở bên vai
Con đường khuất nẻo những ngày còn không
Nắng xưa trời lặng thinh trong
Chút mây cũng gợn bềnh bồng xa xăm.

Thương về hai mắt lá răm
Nhớ cơn mưa gọi cõi thăm thẳm lòng
Người về nơi ấy còn mong
Tôi mang nghiêng cả nỗi lòng xôn xao...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Nghiêng