Dáng người nhỏ, chắc, nước da ngăm đen nhưng nhìn em Mai thi đấu mới thấy được sự bền bỉ, nỗ lực vươn lên. Những sải chân dài, bước chạy không biết mệt mỏi, Mai luôn là thách thức lớn cho các đối thủ.
Em Trần Thị Mai (ảnh) quê ở thôn Xương Khê, xã Thái Thịnh (Kinh Môn), học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), đến với môn chạy thật tình cờ. Năm lớp 6, Mai được chọn vào đội tuyển của Trường THCS Thái Thịnh tham gia thi giải huyện. Lần đầu tiên thi đấu, em đã giành giải nhất cự ly chạy 2.000m. Qua giải, em trở thành một nhân tố mới của thể thao huyện. Sau đó, em được huyện chọn tham gia Giải chạy việt dã Báo Hải Dương năm 2009 và đã xuất sắc giành giải nhất ở cự ly 2.000m. Với thành tích đạt được, cuối năm 2009, em được Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh chọn vào đội tuyển. Tại trung tâm, em luôn được các huấn luyện viên tận tình dạy bảo. Hằng ngày, Mai dậy từ 4 giờ 30 phút, tập chạy khoảng 1 giờ, sau đó đến trường học. Buổi chiều từ 14 - 17 giờ, em bắt đầu học chuyên môn. Ở trung tâm, em được huấn luyện viên cho luyện các bài như: chạy tính thời gian, chạy vòng, chạy địa hình, chạy cầu thang và tập nâng cao thể lực. Nhờ nỗ lực, tinh thần hăng say tập luyện nên những yêu cầu của huấn luyện viên đưa ra em đều đạt và vượt chỉ tiêu. Do đó, trình độ, kỹ thuật chạy của em được nâng cao rõ rệt. Từ khi vào luyện tập tại trung tâm, thành tích thi đấu của Mai luôn đạt cao như: năm 2010, giành giải nhất cự ly 5.000m Giải việt dã Báo Hải Dương, giải nhất tại Giải việt dã leo núi - Cúp Tùng Lâm tổ chức ở Yên Tử (Quảng Ninh) và đạt danh hiệu "Nữ Hoàng leo núi"; năm 2011, giải nhất cự ly 3.000m Giải việt dã và bán marathon Báo Tiền Phong...
Dáng người nhỏ, chắc, nước da ngăm đen nhưng nhìn em Mai thi đấu mới thấy được sự bền bỉ, nỗ lực vươn lên. Những sải chân dài, bước chạy không biết mệt mỏi, Mai luôn là thách thức lớn cho các đối thủ.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của Mai, chúng tôi càng mến phục hơn về ý chí, nghị lực của cô gái ở tuổi 14 này. Khi mới được 8 tháng tuổi, em đã không có mẹ. Sau đó, em được một phụ nữ nhận làm con nuôi nhưng khi đang học lớp 2, người mẹ nuôi qua đời. Em trở về ở với bố và mẹ kế. Đó là quãng thời gian đầy khó khăn, thử thách đối với em. Nhưng em không bỏ học mà luôn cố gắng vươn lên.
Chứng kiến em Mai thi đấu một số giải, chúng tôi thấy ở em sẵn có năng khiếu, bản lĩnh, tinh thần thi đấu, nếu được sự quan tâm, huấn luyện tốt sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc trong tương lai.
VŨ TRUNG