Nắng

14/08/2011 11:52

Có lẽ ít nơi thời tiết được chia làm bốn mùa tương đối rõ rệt như ở miền Bắc nước ta: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có nắng đặc trưng khắc vào thời gian, ghi đậm dấu ấn trên sắc trời, trên gương mặt mỗi người, trên cỏ cây hoa lá và lòng người cũng theo đó mà vui mừng, mong nhớ đón đợi mùa về. Nhớ nắng xuân non tơ, mềm mại, e ấp như thiếu nữ đẹp, hồn nhiên khỏe khoắn bước sang hè. Nắng hè rực rỡ với sức sống căng tràn giục bông lúa chiêm uốn câu vàng ruộm như duối chín. Mờ sáng, con chim vịt ở vườn bên kêu "vít vít" gọi mưa về, tiếng chim tu hú trên cành cây gọi nắng, gọi mùa vải chín, những trái ngọt đơm hương. Và, nắng tháng tư đến với niềm vui rạo rực lòng. Những kỷ niệm cứ xôn xao dâng đầy trong gió nắng nhắc nhở ta hoài niệm về niềm vui, sự hy sinh mất mát của những năm tháng đã qua để giành, giữ và xây dựng non sông, đất nước... Từng chùm phượng vĩ rực rỡ thắp lửa. Mùa chia tay của những dòng lưu bút ước mơ tuổi học trò. Những giảng đường đại học, cao đẳng đang chờ, nhà máy, ruộng đồng đang đợi. Tuổi học trò và những ngày hè sôi động đầy niềm vui, ước mơ và nhớ thương xao xuyến, nhớ thầy cô, nhớ bạn, nhớ mái trường mình đã từng học ở đó, có niềm vui khi học tập đạt điểm cao, có nỗi buồn của tuổi thơ khờ dại. Nắng mùa hạ khỏe khoắn tươi vui, nắng hết mình, để rồi chuyển sang nắng thu vàng sóng sánh như mật chầm chậm chảy vào  lòng rạo rực đến bâng khuâng? Nắng thu cùng với gió heo may cho lòng người biết mấy xốn xang. Nắng thu về gõ cửa ngập ngừng trên trang sách. Cái nắng màu hổ phách làm lòng người say đắm, cho những cặp tình nhân đi vào cõi mộng, để rồi cái nắng ấy cứ mãi bâng khuâng vương vấn sang mùa đông hanh hao, cây cối già nua, trút những tán lá vàng cuối cùng, sau bốn mùa thay lá... Cứ thế thời tiết tuần hoàn đất trời, con người giao hòa trong cõi sắc sắc không không của tạo hóa. Và, nắng cứ thế ngời lên, nắng mang sự sống cho muôn loài. Ta yêu nắng như yêu chính cuộc đời. Không có nắng lửa, ắt không có sự sống. Cảm ơn đất mẹ đã cho ta bốn mùa - bốn mùa đều có nắng. Nắng bừng dậy trong lòng ta sức sống mới đón nhận nắng trời.


Tản văn của VŨ HOÀNG LUYẾN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng