Một ngày với Bát Tràng

29/10/2022 08:47

Tôi nhận ra Chí Phèo, Thị Nở/Dù không đặt cạnh nhau giữa những tượng người/Sống động bức tranh làng Vũ Đại/Dấu ấn một thời thế kỷ hai mươi.

Tôi nhận ra Chí Phèo, Thị Nở
Dù không đặt cạnh nhau giữa những tượng người
Sống động bức tranh làng Vũ Đại
Dấu ấn một thời thế kỷ hai mươi.

Những món đồ mô phỏng xa xôi
Muôn vật dụng cùng vô vàn giả cổ
Bàn tay nghệ nhân
Tâm hồn người thợ
Hội tụ cùng khắc họa nhạc và thơ.

Nét cổ truyền lưu lại xa xưa
Không thể thiếu đặc thù của đất
Dẫu so sánh giữa những còn và mất
Gốm Bát Tràng ngời sáng một dòng tên.

Hối hả từng ngày cuộc sống đi lên
Người ta có thể quên một thời lịch sử
Những nét đẹp làng nghề từ trong quá khứ
Mãi trường tồn qua dấu bụi thời gian.

NGUYỄN THANH HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một ngày với Bát Tràng