Món quà đặc biệt

09/08/2017 13:46

Vừa bước vào nhà, thấy bà An ngồi ủ rũ, Hoa, con gái bà vội hỏi:


- Mẹ có chuyện gì không vui phải không? Hôm nay sinh nhật mẹ, con sang nấu cơm trước rồi lát nữa các cháu và bố chúng sẽ sang chúc mừng bà sau. Sao mẹ lại có vẻ buồn rầu thế?

- À, vui vẻ gì mà sinh nhật chứ. Trong nhà này có người đang mong tôi ốm đau đây này.

- Ơ hay, cả nhà mình ai cũng yêu thương, mong muốn mẹ khỏe mạnh. Hay hôm nay bố quên sinh nhật mẹ khiến mẹ buồn?

Bà An khẽ thở dài:

- Ông ấy không quên đâu. Lúc nãy ông ấy còn tặng quà sinh nhật đây này.

- Bố tặng quà sao mẹ lại buồn? - Hoa ngạc nhiên thắc mắc.

- Con biết ông ấy tặng mẹ cái gì không? Có ai sinh nhật vợ lại đi tặng cái thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bao giờ. Ra là ông ấy mong mẹ ốm đau, bệnh tật, hay ông ấy sợ mẹ ốm đau lại thành gánh nặng cho mình?

- Ôi! Mẹ hiểu nhầm bố rồi. Không phải bố con mong hay sợ mẹ ốm đâu. Chúng con đang trẻ khỏe thế này mà còn tham gia BHYT cả. Mình khỏe không dùng thì hỗ trợ người khác bị ốm. Mà theo thông báo năm nay viện phí đối với người không có thẻ BHYT sẽ tăng nhiều nên bố mua tặng mẹ phòng lúc mẹ phải đi viện thì tấm thẻ này cũng giúp cả chúng con trang trải được nhiều mẹ ạ!
Thấy bà An có vẻ suy tư, Hoa lại nói:

- Bố con là thương binh, đã có thẻ BHYT Nhà nước cấp. Chắc bố thấy mẹ không có nên thương mẹ mới mua cho mẹ đấy. Mà bố con mới được bầu làm trưởng thôn, nhà mình không tham gia BHYT cả thì sao vận động được bà con.

- Con nói cũng có lý đấy. Mẹ mới nhớ ra hôm trước đi thăm bà Trúc ở xóm ngoài mới đi viện về, bà ấy than vãn là chữa bệnh tốn kém lắm. Nếu có thẻ BHYT thì đã đỡ tiền hơn nhiều.

- Chúng con cũng thiếu sót vì chưa nghĩ tới việc này. Từ sang năm con xin thay bố mua thẻ cho mẹ, mẹ nhé!

- Thôi, con vào nấu cơm trước đi. Để mẹ sang nhà ông Ban gọi ông ấy về. Gớm, cứ giận vợ là bỏ nhà đi thế đấy.

LAM ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món quà đặc biệt