Tôi về thăm mảnh đất quê hương/Nơi mẹ sinh tôi trong túp lều nhỏ bé/Tìm đâu thấy dáng hình ngày thơ trẻ/Làng tôi giờ toàn gạch ngói, tường hoa.

Tôi về thăm mảnh đất quê hương
Nơi mẹ sinh tôi trong túp lều nhỏ bé
Tìm đâu thấy dáng hình ngày thơ trẻ
Làng tôi giờ toàn gạch ngói, tường hoa

Búng cơm ngô mẹ búng cho tôi
Gần hết đời rồi ngô còn vàng trên mép
Về bất chợt, chẳng theo tuần theo tiết
Nhà ai thơm hương nếp mới đồ xôi

Hòn đất vừa cày mẹ đặt thúng bên kia
Còn tôi ngồi lọt đầu bên này vừa một thúng
Mẹ gánh tôi đi, con đường toàn thùng vũng
Đâu như giờ xe máy, ô tô…

Tôi về quê nào còn thấy mẹ đâu
Làng đổi khác…
                           Nhưng tôi hoàn toàn hiểu
Bởi từ cái mới hôm nay
                                  Là cả một kiếp người
Là quặn lòng khi con cắm nắm hương thơm
Mồm lẩm nhẩm, mắt nhòe… Mẹ đâu rồi nhỉ!...

NGUYỄN HỮU PHÁCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ ơi