Nông nghiệp - Nông thôn

Lũ dâng

BẢO ANH 13/09/2024 03:35

Anh Hải nhìn ra sông thấy lũ dâng. Cơn bão số 3 vừa qua sức tàn phá thật ghê gớm...

Nghe tin nước sông Thái Bình dâng cao, ông Hoan lo lắng chạy ra khu bãi trồng chuối gần nhà kiểm tra. Nước sông đỏ au, cuồn cuộn chảy khiến ông Hoan lo lắng. Thấy vợ cùng con dâu đang đào đất ụ vào từng gốc tre chắn sóng bị nghiêng sau trận bão số 3, ông Hoan lại gần hỏi.

- Còn mấy khóm nữa là xong? Bão số 3 to quá, mấy khóm tre bao năm vững vậy mà đợt này cũng không trụ nổi. Thôi con rửa tay về chuẩn bị nấu cơm trưa để hai bố mẹ làm nốt. Ông Hoan vừa bảo con dâu về thì anh Hải con trai ông Hoan cũng ra đến nơi. Anh lại cằn nhằn:

- Đây là việc của hạt quản lý đê sao nhà mình phải làm. Bố mẹ toàn "vác tù và hàng tổng".

Nghe con trai nói, ông Hoan vừa làm vừa bảo:

- Mấy hôm nay mưa bão, anh em hạt quản lý đê còn bao việc. Lũ lại đang lên phải dành thời gian cho họ đi kiểm tra đê nữa. Mấy việc cỏn con thế này, mỗi người nên cố gắng hỗ trợ một chút.

Nghe đến lũ dâng bà Hoa, vợ ông Hoan kể:

- Vừa rồi có mấy bác trên tỉnh về kiểm tra khu đê này. Họ bảo có mấy tổ mối xông gần thân đê nên chiều nay sẽ cho người về xử lý ngay. Nghe đâu mưa lớn ở thượng nguồn và hồ thủy điện lại xả lũ nên họ về kiểm tra.

- Phải đấy, phòng còn hơn chống. Thời tiết năm nay dự báo diễn biến thất thường, mưa lũ không biết đâu mà lần. Mình ở gần đê, theo dõi thường xuyên và sát sao hơn. Nếu có sự cố gì người dân sẽ phát hiện sớm còn báo cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Con là Bí thư Đoàn xã cũng nên vận động đoàn viên hỗ trợ kiểm tra đê xem chỗ nào có tổ mối hoặc thẩm lậu thì báo các anh chị ấy xử lý kịp thời. Bố lo lũ dịp này to đấy.

Nghe bố mẹ nói, anh Hải nhìn ra sông thấy lũ đang lên. Cơn bão số 3 vừa qua sức tàn phá thật ghê gớm. Nhiều nhà trong làng bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Lũ về đúng lúc lúa đang ngậm sữa... Anh Hải cũng thấy lo nên vội xắn quần xuống làm cùng bố mẹ.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ dâng