“Lời ru buồn” cho “Pháo thủ”

20/02/2014 08:16

Khởi đầu không tệ nhưng sau chiếc thẻ đỏ của thủ thành Szczesny, Arsenal không thể cưỡng lại sức mạnh của Bayern và phải nhận thất bại 0-2.

ar-4871-1392857487.jpg

Sự chát đắng của các cầu thủ Arsenal sau một trận đấu đã vắt hết sức mình. Ảnh: DM.

Tái ngộ sau một năm, kết quả tại sân Emirates hầu như không đổi. Cách biệt vẫn là hai bàn, cho đội bóng được đánh giá cao hơn: Bayern Munich. Tác giả hai pha lập công của đội khách hôm qua lần lượt mang tên Toni Kroos và Thomas Muller. 

Đây là kết quả rất có lợi cho Bayern vì trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena. Chưa đeo án tử, nhưng Arsenal chắc chắn phải đương đầu với nhiệm vụ vô cùng thách thức. Họ phải thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên mới có thể giành vé đi tiếp.

Mùa trước, sau khi thất bại 1-3 trên sân nhà, Arsenal gây sốc khi đánh bại Bayern với tỷ số 2-0 ở trận lượt về và chỉ bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Nếu họ tái hiện được kết quả như thế ở trận đấu sắp tới, một câu chuyện giống như thần thoại sẽ được lưu danh vào lịch sử Champions League.

Chứng kiến những gì Arsenal thể hiện đêm qua, không thể không cho họ một hy vọng. Bị đánh giá thấp hơn một Bayern giống như một siêu cường lúc này, bên cạnh sức ép thể hiện sau những kết quả không tốt ở mặt trận quốc nội gần đây, nhưng Arsenal đã có một đấu pháp hợp lý và tinh thần thi đấu can trường.

Sự xuất hiện của tài năng trẻ Yaya Sanogo trên hàng công ban đầu gây ngỡ ngàng, nhưng sau đó đem đến cảm giác thú vị. Tiền đạo sinh năm 1993 thi đấu năng nổ, quấy phá được hàng thủ Bayern bằng sức mạnh của thể hình và khả năng chọn vị trí khôn ngoan. Anh là người có cơ hội dứt điểm đầu tiên bên phía Arsenal khiến thủ thành Manuel Neuer phải trổ tài.

Trái lại, ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Arsenal Mesut Ozil gây thất vọng lớn. Anh là người giành được phạt đền phút thứ 7 trong tình huống đi bóng vào cấm địa và bị Jerome Boateng cản ngã, nhưng chính ngôi sao người Đức lỡ cơ hội vàng mở tỷ số. Anh dứt điểm hiền lành khi đưa bóng vào giữa khung thành, để thủ thành Neuer đấm ra. Trong thời gian còn lại sau đó, Ozil dường như bị đè nặng về tâm lý nên càng thi đấu ủ dột.

ar-1-5207-1392857488.jpg

Bayern đang được xem là đội đầu tiên có khả năng bảo vệ chức vô địch Champions League.

Bayern vẫn thể hiện đúng đẳng cấp, dù không có cầu thủ hay nhất mùa trước là Franck Ribery chấn thương và Bastian Schweisteiger ngồi dự bị. Tuy nhiên, thói quen giành chiến thắng dễ dàng ở các giải quốc nội có vẻ như khiến họ chây ì và cứng chân ở những trận đấu lớn. Cầm nhiều bóng và gây sức ép trên nhiều hướng, song những cơ hội thực sự họ tạo ra không nhiều - ngoại trừ cú dứt điểm hiểm hóc của Toni Kroos ngay phút thứ hai khiến thủ thành Szczesny phải tung người đẩy bóng ra biên ngang.

Ngay cả khi được hưởng phạt đền phút 38, đội khách cũng tận dụng không thành công khi David Alaba sút trúng chân cột dọc. Nhưng khác với Arsenal, tình huống này còn đem lại Bayern lợi thế hơn người. Thủ thành Szczesny phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Arjen Robben trong tình huống dẫn đến phạt đền. HLV Arsene Wenger buộc phải rút Santi Cazorla khỏi sân, để thay vào thủ thành dự bị Lukas Fabianski. Đó có lẽ là một quyết định ông có lẽ cảm thấy ân hận. Người phải được rút ra trong hoàn cảnh này đáng ra phải là một Ozil vật vờ và thiếu sáng tạo.

Thiệt thòi càng lớn với đội chủ nhà khi hậu vệ trái chơi rất tốt trước đó là Kieran Gibbs phải rời sân vì chấn thương.

ar-2-8879-1392857488.jpg

Arsenal (đỏ trắng) chưa hết cơ hội ở lượt về, nếu phát huy được tinh thần như trận này.

Sau giờ nghỉ, với lợi thế hơn người, Bayern ào lên tấn công. Arsenal vẫn chống trả quyết liệt và tự tin, dù hầu như không còn khả năng tổ chức lên bóng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của các cá nhân bên phía đội khách cuối cùng cũng khiến lưới của họ tung lên. Phút 54, Kroos dứt điểm một chạm tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao sau đường chuyền của Robben, đưa Bayern vượt lên.

Có thêm lợi thế tâm lý, Bayern càng thi đấu dễ dàng  - dù rằng sự sắc sảo không có nhiều. Mức độ chiếm lĩnh thế trận của họ được thể hiện rõ ràng qua con số sau: cầm giữ bóng đến 88% trong hiệp hai và tung ra 15 cú dứt điểm (so với chỉ một của Arsenal). Robben là người có được nhiều cơ hội hơn cả, với những pha đi bóng và cứa lòng quen thuộc. Tuy nhiên hoặc đi chệch cột ra ngoài hoặc bị thủ thành Fabianski ôm gọn.

Quyết tâm tạo lợi thế rõ ràng hơn trước trận lượt về, HLV Pep Guardiola tăng cường Thomas Muller và Pizzaro cho hàng công. Và điều ông chờ đợi cũng đã đến ở phút 88, khi hàng thủ Arsenal đã quá mệt mỏi và để lộ ra khoảng trống cho Muller thoát vào đánh đầu sau đường chuyền bổng như đặt của Phillip Lahm.

HÀ UYÊN (VnExpress)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Lời ru buồn” cho “Pháo thủ”