Lên Tây Thiên - nhớ Trường Sơn

25/07/2017 15:06

Lên Tây Thiên sao nhớ quá Trường Sơn
Giàn hoa quỳ ngỡ phong lan của lính
Mùa này mưa dày, sương giăng như biển
Hoa nở rồi, sớm trước lúc bình minh

Lên Tây Thiên mây quấn bước chân
Ngỡ đỉnh Trường Sơn sương mù thăm thẳm
Mưa rừng ngầu ngào, vượn kêu đêm vắng
Trạm giao liên văng vẳng tiếng gà trưa

Lên Tây Thiên nghe tiếng chuông chùa
Ngỡ tiếng võng đưa hòa ngàn tiếng hú
Rừng Tây Nguyên những đêm không ngủ
Đoàn xe nào vừa vượt khỏi ngầm sâu

Lên Tây Thiên nghe tiếng à âu
Lại nhớ Trường Sơn tre vầu hang đá
Những cô gái xung phong nhòa trong rừng lá
Xanh cả vùng núi đá trắng bom rơi

Lên Tây Thiên sương khói mù khơi
Ngỡ Trường Sơn điệp trùng đoàn quân ẩn hiện
Những con đường vòng lên chiến tuyến
Thấp thoáng ánh sao len giữa rừng già

Lên Tây Thiên đỉnh núi mờ xa
Ngỡ tóc mình còn xanh màu khói lửa
Bắc - Nam nơi nào cây rừng núi đá
Lại bồi hồi nhớ năm tháng Trường Sơn...

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lên Tây Thiên - nhớ Trường Sơn