Lập nghiệp sau khi được đặc xá

25/08/2022 21:15

Nghe tin sắp có đợt đặc xá mới, nhân chuyến về quê, gặp chú em đã có con ra trại từ hai năm trước, tôi hỏi:

- Năm ấy, chú nhận tin này thấy thế nào?

- Vừa mừng, vừa lo... bác ạ.

- Mừng là được đoàn tụ gia đình ai cũng biết rồi, nhưng còn lo?

- Lo là vì những người trong làng, kể cả người thân vẫn định kiến sợ "ngựa quen đường cũ". Lo hơn là cháu còn từng liên quan ma túy…

- Nhưng cháu nó đã điều trị khỏi chưa?

- Cháu khỏi rồi nhưng gia đình vẫn lo, có những người chưa tin, xa lánh cháu.

- Đấy cũng là dư luận và tâm lý khá phổ biến, nhưng còn tâm lý cháu nó thế nào?

- Em phải xác định ngay từ khi đến thăm nuôi ở trại. Rằng, tuổi còn trẻ, con sẽ còn nhiều cơ hội phấn đấu. Vì thế, con cần cố gắng học lấy một cái nghề trong trại. Đó chính là "cái vốn" trại cho con đấy! Cùng với học nghề phải kiên trì cai nghiện…

- Và cháu thực hiện được lời bố dặn?

- Vâng, cháu biết cả nghề xây lẫn nghề mộc, khỏe mạnh ra, lại tuân thủ nội quy trại nên cháu được ra trước hai năm...

- Rồi sau đó thế nào?

- Về nhà được ít ngày là cháu gia nhập tổ thợ xây. Cháu có tay nghề khá nên chỉ năm sau, vay vốn tín dụng sắm đồ nghề, lập riêng tổ xây riêng...

 - Cháu làm ăn được chứ?

- Được bác ạ. Dân làng nhiều người từ coi thường, lo lắng đã có những lời khen nên cái chuyện lo ế vợ đã không xảy ra. Đấy, bác đi qua hai ngôi nhà đầu làng mới xây chính là tổ cháu làm đấy!

- Vậy ra xóa đi cái mặc cảm không đến nỗi khó khăn lắm?

- Khó, dễ... là do mình cả. Gia đình, địa phương giáo dục, tạo điều kiện nhưng bản thân phải quyết tâm cải tạo thì mới có kết quả, phải không bác?

Tôi thấy mừng cho chú em tôi lại sắp có cô con dâu mới.

 TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Lập nghiệp sau khi được đặc xá