Lãnh địa... cá

24/10/2012 13:02

Tôi vừa xách thùng cám đi ra ao cho cá ăn thì ông Quân sang chơi. Thấy ông như có điều gì đang bực tức, tôi hỏi:


- Ông làm sao thế? Chăn nuôi lại gặp “vấn đề” gì à?

- Bực thật đấy! Tôi định cuối tuần này lên ao thu hoạch cá. Ông chú tôi ở xã bên nuôi cá nhiều năm, quan hệ rộng với thương lái nên giới thiệu cho tôi cậu C.. Tôi tham khảo ở một vài nơi, thấy cậu này trả giá cao hơn mấy anh buôn cá ở làng mình nên tôi gọi. Nghĩ cậu ấy đồng tình là xong, ai ngờ…

- Ngờ sao? Cậu ta không lấy nữa thì mình bán cho người khác. Cá nhà mình đẹp, ông lo gì?

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Cậu C. vẫn đồng ý mua nhưng với điều kiện nhà mình phải “làm việc” với H. ở làng mình.

- Mình bán cá cho ai thì làm việc với người ấy chứ cậu H. liên quan gì mà mình phải "làm việc" cho mất thời gian?

- Thế tôi mới bực. Tôi bảo rằng các anh cứ cho xe xuống chở cá, không phải lo ngại vấn đề gì cả, nhưng cậu ấy nói: Đây là “lãnh địa” của H., nếu không thương lượng trước thì lúc xuống lấy hàng anh ta sẽ gây khó khăn... Mà thương lượng thì tôi phải mất thêm 2 giá với cậu H. ...

- Bảo rằng H. là khâu trung gian đứng ra môi giới cơ, đằng này cậu ta có liên quan gì đến việc mua bán cá của anh em mình đâu mà mình phải mất thêm khoản tiền ấy?

- Thực ra hôm trước, cậu ta cũng đến gặp tôi để bàn mua mấy ao cá nhưng thấy bị ép giá quá nên tôi không bán.

- Chứ còn gì nữa! Nếu cậu H. thiện chí mua với giá cao như thợ ngoài xã thì mình bán còn không thì thôi chứ loằng ngoằng gây khó khăn là không được. Mình có cả một hội những người nuôi cá cơ mà, lo gì!

HTN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh địa... cá