Lắng nghe dân nói...

09/03/2011 14:10

Công bằng mà nói, đa số các vị hội đồng nhiệm kỳ qua đã làm tròn tráchnhiệm với cử tri và đã thể hiện ở các diễn đàn cũng như trong các chủtrương, chính sách, giải pháp cụ thể.

Cuộc họp hôm ấy mạn đàm việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND. Đây là dịp lắng nghe dân nói về người đại biểu của mình:

- Công bằng mà nói, đa số các vị hội đồng nhiệm kỳ qua đã làm tròn trách nhiệm với cử tri và đã thể hiện ở các diễn đàn cũng như trong các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể. Đó là vì họ gần gũi với dân, không bỏ qua những kỳ tiếp xúc cử tri nên tiếng nói của họ thuyết phục được và những kiến nghị, giải pháp cũng có hiệu lực...

- Thế còn thiểu số? Một ông khác vừa hỏi lại vừa trả lời luôn: Chỉ được cái chăm đi họp, chứ bao nhiêu vấn đề bức xúc của dân chả thấy ông ấy nói được cái gì. Vậy mà trong mỗi lần tiếp xúc cử tri, vị ấy đều ghi ghi chép chép, hứa rằng sẽ thế này sẽ thế kia...

- Bây giờ dân chủ công khai rồi nhá. Hội đồng cấp xã họp còn phát thanh trực tiếp trên loa; còn ở tỉnh thì truyền hình trực tiếp. Vì thế, dân theo dõi đầy đủ lắm, nhất là những phiên chất vấn. Chất vấn đúng chính là nguyện vọng của dân; giải đáp rồi đưa ra biện pháp giải quyết thiết thực cũng là nguyện vọng của dân. Đại biểu nào làm đúng như thế thì nên bầu tiếp, trừ quá tuổi hay có lý do khác...

- Cũng phải đưa nhiều người mới, tuổi trẻ, phụ nữ vào nữa chứ!

- Tất nhiên rồi, không thế thì sao gọi hội đồng là đại diện cho toàn dân?

- Nhưng trẻ hay nữ thì cũng phải là người tiêu biểu chứ không phải để bảo đảm tỷ lệ cơ cấu đâu đấy...

Cuộc họp còn nhiều ý kiến chứng tỏ dân rất quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sắp tới. Đồng chí chủ trì hội nghị nói với tôi: "Đây là dịp lắng nghe dân nói để có thể lựa chọn giới thiệu người xứng đáng là đại biểu của mình...".

ĐỒNG CHÍ

(0) Bình luận
Lắng nghe dân nói...