Lặng lẽ mưu sinh trong đêm đông giá rét

29/12/2022 06:14

Ngày 28.12, do ảnh hưởng của không khi lạnh tăng cường, nhiệt độ khu vực Hải Dương giảm sâu, chỉ còn từ 12 - 16 độ C, gây mưa nhỏ và rét đậm, rét hại. Mặc trời giá rét, nhiều người lao động ở TP Hải Dương vẫn lặng lẽ mưu sinh trong đêm.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương trong đêm 28.12:

Dù đông hay hè, vợ chồng anh Trần Trọng Nguyên (phường Tân Bình) đều bán ngô, khoai, thịt nướng ở đầu phố Đức Minh đến tận khuya. Những quán nướng hồng rực lửa như của anh chị là lựa chọn lý tưởng của nhiều người trong đêm đông buốt giá


Ông Nguyễn Văn Năm (65 tuổi) làm công việc bảo vệ trông xe cho một quán lẩu nướng trên phố Bà Triệu. Thời tiết lạnh hơn, ông phải mặc 4 lớp áo dày mới có thể ngồi ở cửa trông xe đến 10 giờ tối


Chẳng kể mưa rét, công việc hằng ngày của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn diễn ra đều đặn. Ca làm buổi tối của họ sẽ kéo dài đến 11 giờ đêm


Ông Nguyễn Văn Hạnh ở phường Việt Hòa mắc bệnh về thần kinh nên trời có gió rét vẫn phải tranh thủ đi nhặt từng chút phế liệu để kiếm tiền ăn, tiền thuốc. “Rét thì cũng phải đi làm chứ không lấy tiền đâu mà ăn”, ông Hạnh nói


Làm nghề xe ôm ở khu vực chân cầu vượt 559 đã 20 năm nay, ông Trịnh Đức Văn (65 tuổi) chỉ làm vào buổi tối và kéo dài đến tận 1 giờ đêm. Ông chia sẻ: “Ban ngày nhiều thanh niên chạy xe quá mình không theo được”. Từ tối đến 23 giờ đêm nay, ông mới chạy được có 2 chuyến, chưa nổi 100.000 đồng nên ông vẫn kiên nhẫn ngồi chờ thêm khách


Trái với hình ảnh vắng khách xe ôm, khu vực những quán ăn đêm lại tấp nập người ra vào. Trong ảnh là một quán ăn đêm trên đường Điện Biên Phủ lúc 22 giờ


Khu vực chợ Hội Đô cũng tấp nập dù đêm lạnh. Những chuyến hàng nông sản của các thương lái từ nhiều tỉnh thành phố cứ đến và đi đều đặn


Anh Hồ A Minh (quê ở tỉnh Điện Biên) đang bốc xếp xe hàng củ cải, cà rốt ở chợ Hội Đô. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 13 độ nhưng anh chỉ mặc 2 lớp áo mỏng bởi “lao động nhiều nên cũng không thấy lạnh”


Người đàn ông này trong lúc trông hàng phải dùng đến máy sưởi khi càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu


Một người phụ nữ làm phục vụ cho một quán ăn lặng lẽ đạp xe trở về nhà khi đường phố đã vắng người qua lại


Nhiệt độ ghi nhận tại TP Hải Dương lúc 22 giờ 32 là 13 độ C

LINH LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lặng lẽ mưu sinh trong đêm đông giá rét