Thư giãn

Làm gì phải ước...

TRỊNH VIẾT HIỆP (ts) 14/02/2024 15:00

Nhân năm mới, nói về điều ước, một cậu sinh viên hỏi bạn:

- Cậu mơ ước được làm công việc gì sau ngày ra trường?
- Tớ mơ ước sau này được làm cho các công ty nước ngoài, được đi đó đi đây...
- Thế thì đơn giản quá, bắt đầu từ năm nay, sau khi ăn Tết xong cậu có thể làm "xe ôm công nghệ"!!!

Cướp nhầm người


Những ngày đầu xuân thảnh thơi, hai ông già đi tập thể thao và nhân lúc nghỉ ngồi tán gẫu trong công viên. Một ông kể:
- Buổi tối hôm qua đang trên đường đi chúc Tết nhà bạn thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói: Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay!
- Thế ông đưa xe cho hắn à?- ông bạn sốt sắng hỏi!
- Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
- Trời, ông thật dũng cảm. Ông có võ hả?
- Ồ không. Tôi là... bác ruột của hắn!

Tuổi linh hoạt

Dịp nghỉ lễ Tết đầu năm, bà vợ đi xem bói về hậu vận của chồng, thầy bói hỏi:
- Ông nhà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa thầy, thầy hỏi về tuổi nào của chồng con ạ?
- Sao lại là tuổi nào hử? Vậy chả lẽ chồng bà có nhiều loại tuổi?
- Dạ đúng ạ. Về tuổi Tây năm nay nhà con 55 tuổi, tuổi ta là 56, còn tuổi trong hồ sơ chỉ 52 thôi ạ.

TRỊNH VIẾT HIỆP (ts)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm gì phải ước...