Giao thông - Đô thị

Học từ con trẻ

TRẦN THÙY LINH 25/03/2024 14:10

Cu Đạt đã hướng dẫn bố dừng xe đúng chỗ, bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường học. Đúng là người lớn đôi khi cũng cần phải học từ con trẻ!

Buổi tối nay, mấy người đàn ông trong xóm lại gọi nhau sang ngồi uống trà ở nhà anh Thành và buôn chuyện như mọi khi. Anh Thành vừa rót trà vừa vui vẻ nói:

- Tôi nói điều này các ông đừng cười chứ trẻ con bây giờ rất ghê gớm. Có những chuyện mình phải học từ chúng nó đấy!

- Làm gì có chuyện đấy! Mình là bố chúng nó cơ mà! Chẳng dạy chúng nó thì thôi lại đi học chúng nó thì có mà loạn à?-anh Nam bật cười nói.

Anh Hải cũng hùa theo:

- Đúng, đúng. Ông thật biết nói đùa.

- Tôi không đùa. Tôi đang nói rất nghiêm túc. Hôm nay, cu Đạt nhà tôi đã dạy cho tôi một bài học đấy - anh Thành ôn tồn nói.

Anh Thành liền kể lại câu chuyện sáng nay: Chẳng là mọi hôm vợ anh đảm nhiệm việc đưa đón con đi học nhưng hôm nay cơ quan có việc, chị phải đi làm sớm hơn thường lệ nên giao việc đưa đón con cho anh. Trên đường đưa cu Đạt đến trường, hai bố con nói đủ chuyện rất vui. Khi đến cổng trường, anh Thành thấy cổng rộng mở, một vài chiếc xe máy chở học sinh đi phía trước đang đi thẳng vào sân trường, anh cũng chạy theo đằng sau. Bỗng cu Đạt kêu lên: “Dừng lại bố ơi!”. Anh Thành vội dừng xe, quay đầu nhìn con và hỏi:

- Sao thế con? Có chuyện gì à?

Cu Đạt lắc đầu rồi định tụt xuống khỏi yên xe, anh Thành thấy vậy thì bảo:

- Ngồi yên, bố chở vào tận cửa lớp.

- Không được bố ơi! Cho con xuống ở đây.

- Sao không được? Bố thấy mấy người kia họ chở con vào tận lớp đấy thôi!

Cu Đạt đã tụt khỏi yên xe, vừa cởi mũ bảo hiểm đưa cho bố, vừa nói:

- Họ làm sai mà bố. Bố đừng sai như họ, bố nhìn xem, cổng trường con có tấm biển rất đẹp kia ạ!

Lúc này, anh Thành mới để ý đến tấm biển có dòng chữ “Cổng trường an toàn giao thông”. Anh lúng túng cười:

- Bố không để ý nên không nhìn thấy…

- Vâng, tại hôm nay bố mới đưa con đi học mà. Bố nhớ dừng xe ở đây, đỗ gọn vào hai bên cạnh đường ở cổng trường theo vạch kẻ an toàn rồi mới quay xe. Lúc đón con, bố cũng đứng chờ ở đây để bảo đảm an toàn giao thông ạ!

Cu Đạt dõng dạc hướng dẫn bố. Anh Thành nghe con nói mà lòng thấy thật là vui. Hôm nay, cậu con trai mới học lớp 4 của anh đã dạy cho anh biết việc giữ an toàn giao thông, giao thông văn minh tại cổng trường học.

- Đấy, các ông thấy đấy. Chẳng phải có những chuyện mình phải học từ con trẻ hay sao? - anh Thành nói.

TRẦN THÙY LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học từ con trẻ