Hoài niệm mùa thi

29/05/2022 07:23

Mùa thi ơi em còn nhớ gì không/Dẫu xa lắm những con đường hạ cũ/Hè đã sang, cơn mưa chiều rất vội/Thoáng mắt em thăm thẳm chợt quay về.

Mùa thi ơi em còn nhớ gì không
Dẫu xa lắm những con đường hạ cũ
Hè đã sang, cơn mưa chiều rất vội
Thoáng mắt em thăm thẳm chợt quay về

Xúc động lòng anh ngày tháng đam mê
Trang sách mùa thi gấp vào ký ức
Tưởng có gì đâu mà bỗng dưng muốn khóc
Để tiếng ve se sắt những hẹn hò

Ao ước trở về một thuở ngây thơ
Hồn nhiên bướm hoa, em là nàng tiên anh đợi
Sân trường nở những chùm hoa phượng vĩ
Buổi học cuối rưng rưng ánh mắt bạn bè

Chiều nay bất thần sốt ruột những lời ve
Trên vòm cao mắt lá xanh vời vợi
Anh đứng một mình, không còn ai để đợi
Em thoáng gần mà thoắt đã xa xôi

Mùa thi trong anh vẫn thao thức bồi hồi
Khi về lại sân trường xưa kỷ niệm
Từng giọt ve trào dâng xao xuyến
Vang tiếng trống trường giục giã gọi mùa thi…!

XUÂN MẪN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài niệm mùa thi