Thư giãn

Hãy để mặt mộc

GIA LONG (st) 12/06/2024 9:00

Lo sợ trước những hiểm nguy rình rập trong cuộc sống, cô gái trẻ hỏi bà ngoại:

- Xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà con cứ nơm nớp lo sợ. Con phải làm thế nào để tự bảo vệ mình hả bà?

Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô gái. Cô gái sững người một lát rồi nói:

- Ý của bà là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ?

Bà cụ lắc đầu đáp:

- Con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được.

Lý do

Đang ngồi chờ ăn tối trong nhà hàng quen thuộc, Tũn tá hỏa khi phát hiện bồi bàn đã để cả ngón tay vào thức ăn của anh trong suốt quá trình di chuyển. Bực dọc, Tũn quát:

- Này anh điên rồi à! Sao lại để cả tay lên thức ăn của tôi chứ?

- Tôi làm thế cũng vì muốn tốt cho anh thôi ạ.

- Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ?

Cậu bồi bàn bình thản chỉ xuống sàn nhà:

- Anh thấy đó, sàn khá trơn. Tôi chỉ muốn dùng tay để giữ cho phần ăn của anh khỏi bị rơi xuống đất một lần nữa mà thôi!

GIA LONG (st)
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hãy để mặt mộc
    ss