Hồ sơ phá án

Hành trình đặc biệt triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế quy mô lớn tại Tam Giác Vàng

T.H (Theo báo Tin tức) 14/08/2024 17:14

Rạng sáng 2/8, trong màn đêm tĩnh lặng của Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), một cuộc đột kích bất ngờ đã diễn ra.

Chú thích ảnh
154 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, sau nhiều tháng trời mật phục và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng để triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế quy mô lớn đang ẩn náu tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Buổi sáng 31/7, đội công tác đặc biệt lên đường, mang theo quyết tâm cao để phá gỡ đường dây tội phạm này. Hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Lào đầy vất vả, vượt qua những con đường rừng núi hiểm trở và những cơn mưa rừng bất chợt. Càng đến gần sào huyệt của bọn tội phạm, không khí càng trở nên căng thẳng. Mỗi thành viên trong đội đều ý thức được nhiệm vụ quan trọng của mình và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Hơn 500 chiếc điện thoại cùng hàng chục máy tính được thu giữ tại hiện trường

Vào lúc 3 giờ 30 ngày 2/8, lệnh tấn công được phát đi. Các chiến sĩ đặc nhiệm nhanh chóng bao vây tòa nhà cao tầng nơi bọn tội phạm ẩn náu. Tiếng ra lệnh, tiếng phá cửa, tiếng bước chân rầm rập..., tất cả tạo nên một không khí nghẹt thở.

Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, toàn bộ 155 đối tượng đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau 4 giờ căng thẳng, cuộc bao vây tòa nhà bất hợp pháp cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nhiệm vụ của các chiến sĩ hình sự mới chỉ bắt đầu. Mồ hôi nhễ nhại, bụng đói cồn cào, họ vẫn phải đối mặt với thử thách "khổng lồ", di lý số lượng lớn nghi phạm về nước.

Một cán bộ trong Ban chuyên án nhớ lại, dù đã tham gia phá hàng chục vụ án lớn nhỏ, song nhiệm vụ lần này mang đến cho anh một cảm xúc rất khó tả. Trải qua nhiều chặng đường quanh co, đèo dốc, nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn bởi đang bước vào mùa mưa lũ gây cảm giác hồi hộp cho không ít đồng đội của anh.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: Việc bắt giữ chỉ là bước khởi đầu. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và các nghi phạm trong quá trình di chuyển. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tình hình có thể trở nên phức tạp.

Chú thích ảnh
Hơn 100 cuốn hộ chiếu lực lượng chức năng thu giữ được

Sau nhiều cân nhắc, lực lượng chức năng quyết định tập trung tất cả nghi phạm về trụ sở Công an Khu kinh tế Tam Giác Vàng để hôm sau sẽ di chuyển về Viêng Chăn (Lào). Ngày hôm sau, ngay khi đoàn xe vừa rời khỏi tỉnh Bò Kẹo thì sự cố bất ngờ xảy ra. Một trận mưa lớn đã gây ra sạt lở đất chắn ngang con đường hiểm trở. Đoàn xe hàng chục chiếc bị mắc kẹt giữa rừng núi hoang vu. Trước tình huống nguy cấp, các trinh sát phải nhanh chóng liên lạc với lực lượng cứu hộ địa phương để tìm cách giải tỏa ách tắc. Đặc biệt, họ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ việc bảo vệ an toàn cho số lượng lớn nghi phạm trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm.

Đến ngày 7/8, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng với 155 nghi phạm và các tang vật vụ án, các chiến sĩ đã ôm nhau chúc mừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của họ là minh chứng rõ ràng cho một chiến thắng vẻ vang.

Đây là chiến công vang dội của Công an Hà Tĩnh dưới sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác.

T.H (Theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình đặc biệt triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế quy mô lớn tại Tam Giác Vàng