Gửi Sài Gòn

18/07/2021 16:14

Sài Gòn ơi! Thành phố mến yêu ơi!/Dịch dã giữa trời mưa tuôn nắng đổ/Biết bao con người đang gồng mình trong đó/Có nghe chăng cả nước ngóng từng giây?

Sài Gòn ơi! Thành phố mến yêu ơi!
Dịch dã giữa trời mưa tuôn nắng đổ
Biết bao con người đang gồng mình trong đó
Có nghe chăng cả nước ngóng từng giây?

Quê hương tôi đã qua tháng ngày này
Chẳng thể nào quên nghĩa tình sau trước
Máu chảy ruột mềm làm sao vô tình được?
Dẫu ngược xuôi vẫn nòi giống Rồng, Tiên

Ơi khao khát bình yên?
Dù đánh đổi giá bao nhiêu cũng được
Để khi ngước nhìn màu cờ Tổ quốc
Hình đất nước tôi xanh biếc khắp ba miền

Chợt giật mình, đâu dễ có bình yên?
Thuở khai thiên phải ngàn năm ta gìn giữ
Hạnh phúc nảy mầm từ máu xương đã đổ
Nên biển cũng mặn mòi cả máu lẫn mồ hôi

Nhớ khúc hát ru của mẹ lúc nằm nôi
Muốn sống con ơi phải yêu người con nhé!
Dẫu cuộc đời còn nhiều dâu bể
Trăm dòng sông hòa thành biển sóng trào

Sài Gòn ơi! Dù trong ấy có ra sao?
Hải Dương luôn dõi theo, Hải Dương luôn bên cạnh
Mình cùng nhau với niềm tin chiến thắng
Bỏ lại sau lưng những ồn ã thị phi

Vì quê hương ta biết phải làm gì
Tình đoàn kết là vắc xin mạnh nhất
Sẽ đập tan những Cô vi, Cô vít
Giữa lúc rối bời, mỗi ngày cả nghìn ca

Ngày chiến thắng sẽ đến gần, ngày ấy không xa
Cả nước vì Sài Gòn, Sài Gòn vì cả nước
Để thành phố lại hào hoa, náo nức
Đón bạn bè sau bao tháng chờ trông
Thương nhớ Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh!

MAI HOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gửi Sài Gòn