Góa phụ nuôi 3 con nhỏ và bố mẹ chồng già yếu

19/07/2022 12:08

Ở thôn Ứng Mộ, xã An Đức (Ninh Giang) ai cũng thương cảm với hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Gấm (sinh năm 1985).

00:00


Cuộc sống của các thành viên trong gia đình chị Gấm đang gặp nhiều khó khăn do mất đi người đàn ông trụ cột

Còn trẻ tuổi nhưng chị Gấm đã trở thành góa phụ do chồng không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại mình chị nuôi 3 con nhỏ và bố mẹ chồng già yếu.

Ngồi bên di ảnh người chồng mới mất, ôm chặt đứa con nhỏ sinh năm 2020 trong lòng, chị Gấm không cầm được nước mắt chia sẻ, năm 2006 chị kết hôn cùng anh Đoàn Đình Hiệp. Anh chị có 3 con, con gái lớn sinh năm 2007, con trai thứ hai sinh năm 2009 và trai út sinh năm 2020. Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng mở xưởng cơ khí nhỏ ở xã. Nhờ chịu khó làm ăn nên thu nhập cũng ổn định. Tuy nhiên, thời điểm chị mang bầu cháu thứ 2 cũng là lúc chồng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Đang khỏe mạnh, anh Hiệp thường xuyên kêu đau lưng, mệt mỏi, sút cân… Đi khám, bác sĩ kết luận anh bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Đón nhận tin dữ, vợ chồng chị không khỏi bàng hoàng. Thương chồng, chị luôn động viên “còn nước còn tát”, rồi dốc hết tiền tích cóp và vay mượn người thân, họ hàng để chữa bệnh cho anh.

Năm 2010, sau ca ghép tủy không thành công, hằng tháng anh Hiệp phải đi viện để hóa trị. Mỗi lần như vậy, chi phí thuốc thang lên tới vài chục triệu đồng. Hơn 10 năm ròng chạy chữa khiến kinh tế gia đình chị kiệt quệ và rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Do sức khỏe yếu dần cộng thêm không may bị ngã, cuối tháng 6 vừa qua anh Hiệp đã ra đi mãi mãi. Thương nhất là đứa con nhỏ chưa hiểu nỗi đau mất mát này, mỗi lần nhớ bố lại chạy ra di ảnh gọi bố về. 

Chồng mất, chị Gấm phải lo toan, gánh vác mọi việc trong gia đình. Hằng ngày, chị nhận hàng về may gia công tại nhà, dù làm từ sáng đến tối nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được vài ba triệu đồng. Mong muốn lớn nhất của chị lúc này là có sức khỏe để làm việc, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi các con ăn học. Hoàn cảnh khó khăn nên từ nhiều năm qua, gia đình chị Gấm đều thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo ở địa phương. Nhằm hỗ trợ gia đình chị vượt lên nghịch cảnh, thông qua Hội Phụ nữ xã, một gia đình ở thôn Ứng Mộ đã nhận đỡ đầu cháu thứ 2 của vợ chồng chị Gấm trong vòng 1 năm, với mức trợ cấp 300.000 đồng/tháng. 

Hoàn cảnh của 4 mẹ con chị Gấm rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để vượt qua khó khăn, viết tiếp ước mơ đến trường cho 3 cháu nhỏ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Gấm, xóm 3, thôn Ứng Mộ, xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hoặc gửi về tài khoản: 104001806591 Đoàn Đình Thức (ông họ), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

THU HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góa phụ nuôi 3 con nhỏ và bố mẹ chồng già yếu