Giờ khác rồi

09/02/2022 08:24

Chiều ngày đầu tiên đi làm trở lại, vừa về nhà chị Loan đã thấy anh Minh về sớm, nhà cửa gọn gàng. Thấy lạ chị Loan hỏi:

- Nay mới khai xuân mà bố Cún được về sớm thế ạ? Hôm nay cơ quan anh không khai xuân à?

- Có chứ, năm nào cơ quan anh chẳng có tục khai xuân cả cơ quan.

- Thế sao nay anh về nhà sớm nhỉ, lại tỉnh táo vui vẻ nên em thấy lạ so với mọi năm - chị Loan cười nói.

- Ừ, trước đây sau khi khai xuân cả cơ quan, bọn anh lại rồng rắn đi khắp các phòng, rồi cả các cơ quan bên cạnh. Có năm còn đi khắp các nhà anh em trong phòng. Mỗi nơi đến lại làm ly rượu vang, thế mà cũng đến cả chục chén. Năm nào anh về nhà chẳng trong tình trạng ngà ngà say rượu. Nhưng giờ khác rồi em ạ- anh Minh kể.

- Khác thế nào hả anh?

- Năm nay cơ quan anh có sếp mới, sếp quán triệt đến gặp mặt cả cơ quan anh em chúc tụng nhau luôn, xong phòng nào về phòng đó, bắt tay vào việc luôn. Nghỉ tới 9 ngày Tết, giờ phải tranh thủ làm cho kịp tiến độ em ạ.

- Em tưởng anh làm theo lời các cụ "Tháng giêng là tháng ăn chơi" nên cứ ăn chơi đã rồi làm sau- chị Loan nói đùa.

- Cũng vẫn còn nhiều cơ quan giữ tục lệ khai xuân anh em chúc tụng nhau rồi đi lễ đầu năm nên mất nhiều thời gian. Chưa kể, có nhiều nhóm anh em còn hẹn hò trưa ngồi làm vài chén rượu gọi là chào xuân nữa cơ. Vui thì có nhưng hại lắm. Hơn nữa, dịch dã vẫn còn phức tạp, anh thấy như cơ quan anh lại hay, đỡ mệt- anh Minh giải thích.

- Đúng vậy, hết Tết bắt tay ngay vào việc cũng là cách khôi phục tinh thần làm việc sau nhiều ngày nghỉ ngơi anh ạ. Em ủng hộ tinh thần vào việc ngay của cơ quan anh-  chị Loan vui vẻ nói.

TÂM PHÚC


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giờ khác rồi