Dành cho người yêu thơ

Giao cảm mùa đông

TIÊU HÀ MINH 15/11/2024 7:07

Hơi thở phập phồng như nỗi nhớ. Để gió về đánh thức một mùa đông...

gio-lanh-dau-dong-1.jpg
Gió lang thang thổi dọc bến sông/Cái lạnh thấm đò chiều bến đỗ

Cuối thu rồi lành lạnh hơi sương
Trút hơi ấm lẻ loi kẽ lá
Mong mỏi người về, đồng cỏ lạ
Tiễn thu đi lại đón rét trở về.

Làng tôi ơi, mưa bụi giăng mờ
Cau vào vụ, me rơi, lá đỏ
Thương con nhạn đông về cánh mở
Chớp trời chiều xao xác Cầu Đông

Gió lang thang thổi dọc bến sông
Cái lạnh thấm đò chiều bến đỗ
Xóm Núi khung trời sau ô cửa
Có cuộc đời giấu sau những bức tranh

Chân bước đi lòng những xa xăm
Bỗng giật mình quả rơi đầu phố
Hơi thở phập phồng như nỗi nhớ
Để gió về đánh thức một mùa đông

Ơi, mùa đông dẫn lối bước xuân nồng!

TIÊU HÀ MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao cảm mùa đông