Ghi ở nghĩa trang Trường Sơn

25/07/2017 10:00

Anh lại về thăm em
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ
Nơi em nằm cỏ mượt mà xanh
Ngan ngát mùi hoa thiên lý
Ríu rít chim ca hiu hiu ngọn gió lành
Thông hát ru em cùng đồng đội.

Em ngã xuống lúc chưa tròn hai mươi tuổi
Nụ hôn đầu còn thơm mãi môi anh
Đã lùi xa khói lửa chiến tranh
Anh đi khắp dặm dài đất nước
Bụi thời gian nhuộm mái đầu đổ bạc
Mà con tim rỉ máu vẫn chưa lành.

Anh rưng rưng thắp nén hương trầm
Nghe tiếng em thì thầm dưới mộ
Trong sâu thẳm vẫn nặng lòng thương nhớ
Bao vui buồn thời sống giữa Trường Sơn
Em kiên trung bám những cung đường
Cho xe anh vượt ngầm ra tiền tuyến.

Những mất mát thương đau
Nay đã thành hoài niệm
Anh vẫn mang canh cánh bên lòng.

Em nằm đây mây núi mênh mông
Bạt ngàn hoa sim tím
Gió đưa thoang thoảng hương rừng.

PHÙNG VĂN ĐỦ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ghi ở nghĩa trang Trường Sơn