Đẹp mê mẩn những triền đê ở Hải Dương trong chiều nắng tắt
VĂN TUẤN•12/11/2024 16:00
Trong ánh nắng chiều, những triền đê ở TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ trở nên đẹp hơn khiến nhiều người đi qua mê mẩn.
Những triền đê đẹp mê mẩn trong ánh nắng chiềuThời điểm này, đoạn đê Kim Sơn dài gần 1 km dưới chân cầu Phú Tảo (TP Hải Dương) hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, sắc vàng rực rỡCon đường ngập tràn sắc hoa này là thành quả của cán bộ và nhân dân phường Tân Bình trong nỗ lực cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp từ năm 2021Năm nay tuy hoa nở muộn song nhiều chị em đã bắt đầu tìm về đây để chụp ảnh với loài hoa được biết đến nhiều ở Đà Lạt hay Ba Vì nàyLoài hoa thuộc họ cúc nổi tiếng với màu vàng cam tươi sáng này mỗi độ tháng 10, tháng 11 lại trổ bông khiến cả con đê bừng lên sắc vàng rực rỡKhông rực rỡ như những bông dã quỳ ở đê Kim Sơn, triền đê Sỹ ở xã Chí Minh (Tứ Kỳ) lại thơ mộng một màu hồng nhạt của những vạt cỏ hồng dài thẳng tắpLoại cỏ này mỗi năm trổ hoa vào khoảng tháng 11 và 12 dương lịch, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnhChị Nguyễn Thị Mến ở xã Dân Chủ không khỏi tự hào khi quê hương Tứ Kỳ có gần 1 km triền đê rực hồng thơ mộngVĂN TUẤN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.