Đến với Gia Bình

06/04/2023 14:12

Chân bước mà tim cứ rộn ràng/Đất trời Kinh Bắc sáng xuân quang/Trống hội thì thùng theo gió tới/Cờ lay, sóng động bến Bình Than...

Chân bước mà tim cứ rộn ràng
Đất trời Kinh Bắc sáng xuân quang
Trống hội thì thùng theo gió tới
Cờ lay, sóng động bến Bình Than.

Mây gió mênh mang bãi Nguyệt Bàn
Thoảng nghe loa thét, ngựa hí vang
Gươm ngời hào khí Đông A tuốt
Cuồn cuộn cờ thêu sáu chữ vàng...

Tới Lệ Chi Viên nhớ Ức Trai
Ngỡ Đài Giọt Lệ máu chưa phai
Khói trầm quấn quýt như mây đọng
Nặng nghĩa nhân gian với Thiên Tài!

Những cánh đào phai phấp phới bay
Lòng xuân náo nức rộn gót giày
Đường về Đại Bái sao vui thế
Lối tới Xuân Lai cũng đắm say!

Đến với Gia Bình đất địa linh(*)
Nhân kiệt hôm nay thắm thiết tình
Tiếng thơ réo rắt lòng phơi phới
Muôn nụ cười xuân sáng lung linh

Chỉ sợ hội tan giã biệt rồi
Chia tay lại nhớ mãi nhau thôi
Dùng dằng quan họ vương tay mãi
Đọng mãi tim ta ánh mắt người.
-------------
(*) Gia Bình (Bắc Ninh) vùng đất giàu trầm tích văn hóa - lịch sử

KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đến với Gia Bình