Dạy thêm online

29/10/2022 19:20

Đúng 19 giờ tối, bé Hạnh lại ngồi vào bàn học online với máy tính như hồi dịch Covid-19 còn căng thẳng.

Buổi chiều rảnh rỗi, chị Loan sang nhà chị Trang cùng phố ngồi chơi. Đến 17 giờ, chị Trang vừa đón bé Hạnh đang học lớp 4 đi học về, lại vội vã cho nó làm bài tập, ăn vội miếng bánh để kịp vào ca học thêm tiếng Anh lúc 19 giờ tối. Chị Loan thấy hai mẹ con vất vả quá bèn hỏi:

- Nhà em cho cháu học thêm ở trung tâm sớm vậy à?

Chị Trang đang kèm con làm bài tập quay ra đáp:

- Cháu Hạnh nhà em chỉ học thêm cô giáo ở lớp dạy chứ con mới lớp 4, em không bắt học quá nhiều thế đâu chị ạ!

- Sao lại được học thêm cô giáo ở lớp dạy, chị thấy thành phố vừa tuyên truyền đã chấn chỉnh, ra văn bản nghiêm cấm giáo viên dạy thêm trái quy định ngoài nhà trường rồi mà?

Chị Trang lại cười nhẹ:

- Thì đấy, thành phố vừa cấm dạy thêm thì cô giáo của con bé Hạnh nhà em chuyển ngay từ lớp học trực tiếp sang học online buổi tối sau giờ học trên lớp nên mẹ con em mới vội thế.

- Vậy à, như thế có khác gì lách luật để dạy thêm trái quy định đâu! Em nên cho con nghỉ học thêm chứ trẻ con một ngày học mấy ca từ trực tiếp đến trực tuyến thế này không ổn.

- Chị biết đấy, vợ chồng em trước giờ cũng không bao giờ bị áp lực thành tích mà bắt con học nhiều, nhưng khổ nỗi cả lớp đều bấm bụng theo cô học thêm online, mình không cho học thì lại thiệt con mình thôi. Học trực tiếp theo nhóm, theo lớp thì cơ quan chức năng còn có thể giám sát, kiểm tra đột xuất mà phát hiện sai phạm chứ giờ học online như này thì khó kiểm soát chị ạ.

Chị Loan thở dài:

- Chỉ khổ mấy đứa nhỏ.

Đúng 19 giờ tối, bé Hạnh lại ngồi vào bàn học online với máy tính như hồi dịch Covid-19 còn căng thẳng.

PHONG TUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạy thêm online