Đầu Xuân thăm nhà văn Thạch Lam

27/02/2016 15:47


Sớm Xuân nay về đất Cẩm Giàng
Thăm "Tự lực Văn đoàn"
Thăm nhà văn Thạch Lam
Mong ước bao năm về phố nhỏ
Thấp thoáng nhà ga nắng trải vàng...

Heo hút sân ga cuối phố nghèo
Vườn cây, ao cá gió vui reo
Ngôi nhà đón khách muôn phương đến
Ong về xây tổ vẫy cánh theo
Cứ ngỡ đâu đây "Cô hàng xén"
Gánh hàng thong thả nhẩn nha đi
Phất phơ tà áo... hương đồng nội
Hút mắt nhà văn
                       Vẫn đi về.

NGUYỄN THỊ BÍCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu Xuân thăm nhà văn Thạch Lam