Thư giãn

Dấu hiệu

TẤN LƯỢNG (st) 01/12/2023 09:00

Ba ông vừa uống trà, vừa tám chuyện:

- Cứ độ gần cuối năm, nhìn lượng người đặt vé tàu Tết, vé máy bay
nhiều ít là biết dân ta năm nay ăn Tết to hay nhỏ liền!

- Cứ độ đông về lành lạnh, dòm tiệm tạp hóa đầu hẻm dự trữ bia bọt,
hàng hóa nhiều hay ít là biết người dân khu phố tôi năm nay đón Tết
vui hay Tết buồn!

- Còn nhà tôi, cứ mỗi khi ngó mặt vợ tôi hơi căng thẳng, ra vào dáo
dác rồi thở dài hỏi tôi: "Năm nay có lương tháng 13 không?" là biết
năm nay nhà tôi ăn Tết nhà hay đi ăn trực nội, ngoại!

Trót dại

Hai ông bạn tâm sự nhỏ to:

- Đố ông, thời đại này ngoài vợ ra thì cái gì khiến lương bổng của một
ông chồng bốc hơi nhanh nhất và dai nhất?

- Ai mà biết, hỏi khó nhau quá!

- Dễ lắm, con dấu đó.

- Con dấu thì sao?

- Thế ông không nghe vụ sếp xã nọ trót dại, đóng dấu ký tên vào giấy
cầm cố tài sản của vợ rồi bị trừ lương... 53 năm để thi hành án à?

TẤN LƯỢNG (st)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu hiệu