Còn nghe trong cỏ…(*)

17/05/2023 09:24

Bất ngờ gặp sợi khói bay/Hoàng hôn vàng đã rụng đầy bến sông/Ta về em chẳng còn không/Bờ tre lộng gió, cánh đồng vào thu...

Tặng H.C


Bất ngờ gặp sợi khói bay
Hoàng hôn vàng đã rụng đầy bến sông
Ta về em chẳng còn không
Bờ tre lộng gió, cánh đồng vào thu
Bây giờ một chút riêng tư
Còn nghe trong cỏ lời ru lặng thầm
Đục mờ dõi chốn xa xăm
Nắng vàng hoa cúc hương đằm mùa trôi…
----------------
(*) Những câu thơ rút trong tập thơ của nhà thơ H.C ghép lại thành bài thơ này.

NGUYỄN HỮU PHÁCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn nghe trong cỏ…(*)