Thư giãn

Có gì khó

GIA LONG (st) 24/01/2024 09:00

Thanh niên chưa vợ ngồi cà phê vỉa hè với bạn:

- Ông biết không, trên đời có hai kiểu người tài mà tôi luôn muốn được gặp. Thứ nhất, là người biết "đưa" tư tưởng của mình vào đầu người khác. Thứ hai, là người biết "lấy" tiền của người khác vào túi mình.
- Ồ, có gì khó. Tôi đưa ông về nhà gặp vợ tôi luôn! Cô ấy có đủ hai điều ông vừa nói cơ!

Cách làm nàng “đổ”
Cô gái nói với chàng trai đang theo đuổi:
- Anh có thể vì em mà đi hết một vòng thế giới chứ?
Chàng trai liền đi một vòng quanh cô gái.
- Anh làm gì vậy? - cô gái bực tức hỏi.
- Em biết không, em chính là cả thế giới của anh đấy.
- !!!


Vẫn như cũ

Một ông tuổi trung niên hỏi bạn:
- Hôm trước đi họp lớp vui không? Cô hoa khôi của lớp giờ thế nào?
- Vẫn như cũ cậu ạ!
- Cô ấy vẫn trẻ và xinh như 20 năm trước hả?
- Không! Nghĩa là cô ấy vẫn không đoái hoài gì đến tớ.

GIA LONG (st)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có gì khó