Tôi với biển

26/06/2017 09:26

Tôi gặp biển ngày đi chiến đấu
Đêm Kỳ Anh nghe thấu sóng dâng trào(*)
Tim thao thức miền Nam đang đổ máu
Bước chân thêm gấp gáp đi vào

Biển đến với tôi ngày tôi đến Vũng Tàu
Nước thống nhất, nên biển êm đềm thế
Biển vồ vập, biển bồng, biển bế
Biển ôm tôi, tôi ôm biển nồng nàn...

Rồi hôm nay tôi ra với giàn khoan
Với hải đảo đang mùa giông gió
Cứ trăn trở với nỗi niềm chi đó
Thủy triều nào mang sắc đỏ phía trời xa?

(*) Trên đường đi B năm 1973 nghỉ chân tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh)


THANH DẠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi với biển