Tiếng chim trên hầm Đờ Cát

12/05/2019 08:44

Tiếng chim vẫn trong ngần trên hầm Đờ Cát/Sáu mươi lăm năm qua, khói lửa cũng tan rồi/Bao du khách bước trên “pháo đài” thuở trước/Mà mong ước hòa bình mãi mãi đất nước tôi…

Tiếng chim vẫn trong ngần trên hầm Đờ Cát
Sáu mươi lăm năm qua, khói lửa cũng tan rồi
Bao du khách bước trên “pháo đài” thuở trước
Mà mong ước hòa bình mãi mãi đất nước tôi…

Tiếng chim vẫn trong ngần trên hầm Đờ Cát
Những ụ súng chìm dưới cỏ lấp dần
Rào thép gai và xác xe tăng già nua, hoen gỉ
Còn tiếng chim mỗi ngày một thanh tân.

Tiếng chim vẫn trong ngần trên hầm Đờ Cát
Cho đồi cao những bóng mát thêm xanh
Chiều mùa hạ nghiêng về cơn mưa nhỏ
Khói hương chia đều khắp mộ chí vô danh.

Tiếng chim mãi trong ngần trên hầm Đờ Cát
Cho những tháp pháo, boong-ke nay cũng hiền từ
Thành phố trẻ ôm vào lòng những núi đồi di tích
Trong Điện Biên bây giờ luôn có một Điện Biên xưa…

Tháng 4.2019

TRẦN VĂN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng chim trên hầm Đờ Cát