Nghĩ ngắn những ngày đại dịch

20/06/2021 18:03

Những ngày này càng thương đất nước tôi/Chiến tranh liên miên, hết giặc xa đến giặc gần hàng xóm/Bão lũ cũng triền miên, dạt xô, chất chồng cay đắng/Càng bó bện tình người chia sẻ cùng nhau.

Những ngày này càng thương đất nước tôi
Chiến tranh liên miên, hết giặc xa đến giặc gần hàng xóm
Bão lũ cũng triền miên, dạt xô, chất chồng cay đắng
Càng bó bện tình người chia sẻ cùng nhau

Hai năm nay lại Cô-vít bên Tầu (*)
Chúng xâm nhập làm nát bươm thế giới
Đất nước tôi gồng mình sớm tối
Cuộc sống bình yên bỗng xáo trộn không lường!

Nhân dân hiền lành mà chịu lắm xót thương
Vẫn lầm lụi, nhịn nhường, chịu thương, chịu khó
Lòng tốt đến ngây thơ, tin người đến kỳ lạ
Cho giặc vào nhà, tưởng chúng cũng nghĩa nhân (**)

Bài học nghìn đời thấm máu nhân dân
Giờ cơ chế thị trường... lại Cô-vi, Cô-vít
Cần tỉnh táo nhìn ra đâu sự thực
Chặn bàn tay hiểm độc hại nước, hại dân mình

Vững niềm tin vào chân lý và thế hệ nối tiếp thông minh
Với bản lĩnh kiên cường và lòng yêu dân, yêu nước
Mặt trận những ngày này lại cùng nhau dồn lên phía trước
Quyết thắng giặc và thù... giữ đất nước bình yên!

(*) Dịch Covid-19  bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán (Trung Quốc)
(**) Chuyện nỏ thần - Mị Châu, Trọng Thủy

HÀ KHÁNH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩ ngắn những ngày đại dịch