Nghe tiếng trống trường

20/11/2022 16:30

Thoắt đã mười lăm năm có lẻ/Trở về vui vườn tược chăn nuôi/Giáo án cất đi, chăm bồn hoa cây cảnh/Vẫn nhớ áng văn ưa thích một thời.

Tặng các nhà giáo nghỉ hưu

Thoắt đã mười lăm năm có lẻ
Trở về vui vườn tược chăn nuôi
Giáo án cất đi, chăm bồn hoa cây cảnh
Vẫn nhớ áng văn ưa thích một thời.

Những cây phượng, cây bàng bóng trùm mát rượi
Những gương mặt thân thương, áo trắng dập dìu
Những ánh mắt hồn nhiên trong sáng đáng yêu
Đàn chim sẻ xập xòe ô cửa sổ.

Đã lâu lắm mà lòng ta vẫn nhớ
Giờ giảng văn  đắm đuối những trang Kiều
Những lứa học trò thành đạt được bao nhiêu
Đồng nghiệp ai còn, ai mất...

Giờ xem lại những dòng lưu bút
Tấm hình kỷ niệm lúc chia tay
Trong ta nỗi nhớ dâng đầy
Nghe rạo rực như lần đầu đứng trên bục giảng

Thiếu thốn khó khăn lòng ta vẫn sáng
Vui lâng lâng giữa chốn học đường.

Bây giờ tóc phủ màu sương
Chuyện cũ khi quên, khi nhớ
Mà hình bóng trường xưa, lớp cũ
Vẫn vẹn nguyên khi nghe tiếng trống trường.

PHÙNG VĂN ĐỦ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghe tiếng trống trường