Đêm tháng năm con nghe thơ Bác

15/05/2022 11:31

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác/Trăng lung linh sáng cả trời quê/Lời thơ Bác - như lời non nước/Ấm áp tình quê - soi sáng đường về

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác
Trăng lung linh sáng cả trời quê
Lời thơ Bác - như lời non nước
Ấm áp tình quê - soi sáng đường về

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác
Giữa chiến hào - chờ trận chiến ngày mai
Những câu thơ vút lên thánh thót
Sưởi ấm lòng bao các chàng trai

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác
Ấm áp lời thơ - tỏa sáng tình người
Vượt dốc, băng rừng, tù đầy gian khổ
Vẫn đâu đây rạng rỡ nụ cười

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác
Nghe đâu đây hồn non nước vọng về
Những câu thơ ngời ngời khí phách
Như phù sa bồi lắng đất làng quê

Đêm tháng năm con nghe thơ Bác
Từng câu thơ, từng chữ, từng vần
Đây núi, đây sông, đây quê hương kỳ vỹ
Thơ của Người mãi sống với nhân dân.

NGUYỄN ANH ĐÀO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm tháng năm con nghe thơ Bác