​Cây bàng vuông trên đất cội nguồn

20/01/2019 07:09

Mang về từ đảo Sinh Tồn /Trồng lên trên đất cội nguồn Tổ tiên /Tháng ngày lặng lẽ lớn lên /Cây bàng vuông ở đất liền trổ hoa

Mang về từ đảo Sinh Tồn
Trồng lên trên đất cội nguồn Tổ tiên
Tháng ngày lặng lẽ lớn lên
Cây bàng vuông ở đất liền trổ hoa
Như là người lính Trường Sa
Chấp mưa bão với phong ba dữ dằn
Khói hương cho quả mọc mầm
Vùi trong đất những nghìn năm còn vùi
Bão đâu bằng bão lòng người
Muốn sinh tồn cứ phải cười như không
Trường Sa nắm đất Đền Hùng
Cây bàng vuông khác gì không, cội nguồn
Đất Tổ tiên lắm lạch luồng
Cây bàng vuông rẽ gió sương vươn cành
Như là người lính đứng canh
Nghìn năm hương khói đã thành lễ nghi
Như Trường Sa có khác gì
Cây bàng vuông tỏa bóng che con đường
Che cho sương gió cội nguồn
Lá vươn theo nắng, rễ luồn mạch sâu
Đứng cùng với ngọn chò nâu
Vẫn vuông vuông ở trên đầu trời xanh...

NGUYỄN HƯNG HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Cây bàng vuông trên đất cội nguồn