Tượng đài

27/07/2018 15:42

Chị chờ anh suốt cả tuổi thanh xuân/Chờ đến khi tóc trên đầu trắng bạc/Bom rơi... Đạn lạc/Chị hay tin anh mãi chẳng trở về...

Nhưng thói quen chị vẫn ngóng anh trên ngõ quê
Len lén nhìn bếp nhà ai lửa đỏ
Cũng một đời làm vợ
Nhưng chưa bén hơi chồng
Chưa được ủ ấm qua một mùa đông

Trong căn nhà trống vắng
Không chồng
Không con
Chỉ có chị và cái bóng ngày một thu bé lại
Tiếng ru con từ nhà bên vọng mãi
Chị ôm lấy bóng mình cho vơi bớt cô đơn

Có bức tranh nào khắc khoải hơn
Có tượng đài nào nói được nỗi lòng đêm ngày mưa gió
Ở mỗi làng quê hay từng phố nhỏ
Vẫn có những tượng đài sống sừng sững tựa núi sông.

KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tượng đài