Chuyện tình Cố Đô

17/08/2023 08:45

Về thăm lại Cố Đô xưa/Hoa Lư sáng nắng chiều mưa chạnh buồn/Ngàn năm là chốn Quân vương/Thịnh suy cũng một lẽ thường thế thôi!...

Về thăm lại Cố Đô xưa
Hoa Lư sáng nắng chiều mưa chạnh buồn.
      Ngàn năm là chốn Quân vương
Thịnh suy cũng một lẽ thường thế thôi!
      Dương Vân Nga, một con người
Vợ vua, lại vợ bề tôi - hai triều*
      Rằng khen - cũng chỉ bấy nhiêu
Rằng chê - lại gặp những điều nghĩa nhân…

      Đền thiêng mây phủ góc sân
Trời cao lẻ bóng rần rần cờ lau!
-------------------
(*) Dương Vân Nga là vợ vua Đinh Tiên Hoàng. Khi vua Đinh chết lại lấy vua Lê Đại Hành (vốn là bề tôi của vua Đinh). Bà là hoàng hậu của hai triều vua.

PHÚ NINH NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện tình Cố Đô
    ss