Chữa bệnh theo lời đồn!

03/08/2023 20:15

Có ai biết họ tiêm thuốc gì vào người đâu mà các ông, các bà cứ rủ nhau đi như thế?

Thấy nhiều người trong làng rủ nhau thuê xe đi tỉnh ngoài chữa bệnh xương khớp ở một nhà bác sĩ tư nhân, bà Hồng hí hửng nói với con trai:

- Tuyên này, mẹ nghe nói ở Bắc Giang có ông bác sĩ chữa bệnh hay lắm, dù đau thế nào, chỉ đến tiêm một mũi về là hết đau luôn. Các bà ấy đi tiêm về hết đau lại đi làm được bình thường. Chủ nhật này con được nghỉ, đánh xe đưa mẹ đi tiêm chứ dạo này mẹ đau chân không đi nổi con à.

- Tiêm một mũi mà khỏi được có bằng thuốc tiên hả mẹ? Mẹ phải xem xét kỹ hãy đi. Có ai biết họ tiêm thuốc gì vào người đâu mà các ông, các bà cứ rủ nhau đi như thế - anh Tuyên phân vân.

- Mọi người đi tiêm về đã ai bị làm sao đâu con, cứ hết đau là tốt rồi - bà Hồng tin tưởng nói.

Đúng lúc này, ông Thắng vừa đi đâu về, thấy vợ và con trai ở nhà, mặt buồn rầu nói:

- Bà ơi, ông Đông cùng hội sinh vật cảnh với tôi bị đau lưng đi tiêm bác sĩ tư trên thị trấn bị sốc thuốc, đi viện cấp cứu mà không qua khỏi. Ông ấy mất sáng nay rồi. Thương quá!

Bà Hồng thảng thốt:

- Thật vậy sao? Khổ thân ông ấy quá, đang sống an nhàn, con cái ngoan ngoãn mà đi sớm thế!

- Đấy, mẹ thấy chưa? Cứ tự ý đi chữa bệnh theo lời đồn đoán mà bị làm sao thì chết oan - anh Tuyên lên tiếng.

Vừa lúc, chị Loan, Trạm trưởng Trạm Y tế xã đến thông báo:

- Bác ơi! Chủ nhật này có các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khám bệnh cho người cao tuổi, cháu gửi hai bác giấy mời. Hai bác cố gắng đi khám nhé, không mấy khi có bác sĩ tuyến trên về khám bác ạ.

- Mẹ em đang muốn đi Bắc Giang tiêm bác sĩ tư. Nghe nói, tiêm một mũi về khỏi đau ngay chị ạ.

- Theo cháu, bác nên đến bệnh viện khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa, chứ đi chữa theo lời đồn không khỏi lại tiền mất tật mang thì khổ. Cháu thấy nhiều bệnh nhân bị đau xương khớp không đến bệnh viện mà chữa thầy lang, tiêm nhiều thuốc giảm đau gây ra hậu quả khó lường, thậm chí dẫn đến tử vong - chị Loan khuyên.

- Vậy hả cháu? Thế mà bác cứ nghĩ nhiều người chữa mà hết đau rồi truyền tai nhau…

- Bác ơi, chỉ giảm đau được tạm thời thôi. Sau một thời gian sẽ bị đau trở lại, bệnh còn nặng thêm đấy!

- Thế thì sợ quá! Thôi, chủ nhật này bác sẽ cùng bác trai ra trạm y tế khám và điều trị theo bác sĩ trên tỉnh về cháu nhé!

HƯƠNG THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chữa bệnh theo lời đồn!